Chào các bạn!


Hôm nay tâm trạng mình khá nặng trĩu, vì vừa mới cãi nhau với mẹ ruột.


31 năm trước, khi vừa chào đời được vài tháng tuổi, sữa còn chưa dứt, thì bố mẹ mình đã bất hòa, tính mẹ thì gay gắt, còn tính bố thì rất cộc cằn, nên thời điểm đó 2 người luôn gây gổ nhau và không nhìn mặt nhau. Lúc ấy mẹ mình cũng đi ngoại tình với 1 người đàn ông hàng xóm.


Không lâu sau thì mẹ đã bỏ đi với người đàn ông kia, nghe bà nội kể lại là lúc đó mình mới vài tháng tuổi luôn đòi sữa nhưng không có mẹ vì mẹ đã bỏ theo trai, bà kể 1 phần vì bố mẹ không còn hợp nhau, 1 phần vì bố nghèo nên mẹ đã bỏ đi.


Suốt thời gian hơn 20 năm, gia đình mình bố là người gà trống nuôi 2 anh em mình, thời gian đó khá cực khổ và vất vả. Bà nội hàng ngày thường ra chợ nhặt rau cải hư để về nấu lại cho cả nhà ăn, bố thì đi làm lao động phổ thông quần quật từ sáng đến tối.


Mình còn nhớ nhiều lần mình đã rất đau bụng vì ăn phải rau cải hư, lúc ấy buổi cơm cả nhà chỉ là cơm rẻ tiền có rất nhiều cát và rau cải hư thối, chỉ đến tết cả nhà mới được ăn vài trăm gam thịt heo vì nhà quá nghèo. Suốt những năm đi học phổ thông mình phải thường xuyên nhịn đói vì nhà không có cơm ăn.


Còn mẹ, nghe những người lớn trong xóm kể mẹ đã chia tay với người đàn ông kia và có 1 con riêng, mẹ sống 1 mình nuôi con riêng, mẹ làm ăn rất giỏi nên khá dư giả, mua được vài căn nhà mặt tiền, những năm gia đình bố nghèo khó không đủ ăn, thì gia đình mẹ đã mở được mấy cơ sở làm ăn, có tiền đi nước ngoài du lịch và mở công ty kinh doanh ở nước ngoài.


Khoảng 20 năm trước, khi còn là 1 thanh niên đói khổ, gia đình bố vẫn thuộc diện xóa đói giảm nghèo rất khó khăn, mình đã gặp lại mẹ, lúc ấy mẹ rất khá giả. Những người lớn tuổi hàng xóm nói rằng chỉ cần mình nhận mẹ, mình sẽ là công tử con nhà giàu, không còn chịu nghèo đói. Khi ấy dù gặp mặt nhưng mình đã không nhận mẹ. Mẹ cũng không nhận mình vì lúc ấy mẹ bận làm ăn và lo cho con riêng làm ăn, đồng thời lúc ấy nhìn mình rất nghèo khó, khốn khổ, thất học, vô dụng.


Gần đây do tình cờ nên mình và mẹ là đối tác trong các giao dịch bất động sản, nhưng mình đã không dùng mối quan hệ để giúp mẹ, mà chỉ xem mẹ như khách hàng bình thường. Những năm gần đây mẹ làm ăn sa sút thua lỗ cộng với việc mẹ ham đi du lịch nước ngoài, tiền mẹ cạn dần, đồng thời đứa con riêng ăn chơi nên vướn vào pháp luật, mẹ đã mất hầu hết tài sản để cứu người con riêng này.


Khi gần như đã mất hết tất cả việc làm ăn, cuộc sống khó khăn, mẹ hay tìm mình để nhờ vả giúp đỡ chuyện này chuyện kia trong cuộc sống và làm ăn, nhưng mình đã từ chối vì mình nói mình luôn cư xử nguyên tắc với tất cả mọi người, không bao giờ vì quan hệ ruột thịt mà giúp đỡ người thân đi cửa sau mờ ám. Kể cả bạn thân thiết nhất mình cũng không dùng mối quan hệ riêng để giúp họ làm ăn cửa sau mờ ám.


Vì chuyện đó và vì mình cư xử với mẹ như người bình thường không ruột thịt, nên mẹ hay đi tìm nhiều người để nói xấu mình, mẹ nói mình là người con chả ra sao, không có hiếu vì chả giúp đỡ gì được mẹ ruột, mẹ nói với mọi người là có đứa con như mình chẳng bằng 1 người dân nước lã vì người dân nước lã còn biết quan tâm giúp đỡ mẹ.


Mình nói với mẹ là ngày xưa con còn nhỏ vài tháng tuổi, mẹ đã ngoại tình bỏ chồng bỏ con, khi gia đình chồng đói khổ, phải ăn rau cải hư thối nhặt ngoài đường, hơn 20 năm con bữa đói bữa no, nghèo khó thất học áo quần cũ kỹ rách rưới, lúc ấy mẹ giàu có làm ăn phát đạt sao không quan tâm đến con, bây giờ lại đòi hỏi con phải có hiếu với mẹ, mẹ không có đủ tư cách yêu cầu con phải có nghĩa vụ gì với mẹ vì mẹ đã bỏ chồng bỏ con trước, lúc gặp lại chồng con gia đình đói khổ mẹ không chủ động nhận con, sau giờ đây đòi hỏi con phải có hiếu với mẹ.


Lúc trước khi mẹ rất khá giả mình đã không muốn nhận mẹ, giờ mẹ sa sút mình cũng không muốn nhận mẹ vì mình vẫn giữ quan điểm mẹ đã từ con hơn 20 năm, thì cho dù sau này còn có chết có tàn tạ đến đâu con cũng không bao giờ nhận mẹ. Giờ mình không muốn có bất cứ quan hệ gì với mẹ và không muốn nhận mẹ, không biết mình làm thế có đúng với đạo đức lễ nghĩa tình người trong cuộc sống hay không? Mình rất phân vân, rất mong được tư vấn từ mọi người.


Xin cám ơn mọi người.