Tôi là một người con trong gia đình. Bố tôi vốn dĩ là người rất giàu tình cảm, thương người nhưng lại cộc cằn thô lỗ và ăn nói thô thiển. Bình thường không sao nhưng khi bố tôi nóng tính lên thì toàn chửi ngu si, chó,...:(
Sau tôi có một em trai nữa, con cha thì giống tính cha thôi, nó đang tuổi ăn tuổi lớn, tuy là con nhưng tôi nghĩ nó đang phát triển, những suy nghĩ và hành động bồng bột là không thể tránh khỏi được. Bây giờ mới học lớp 6 thôi nhưng chỉ vài năm nữa thôi, khi suy nghĩ của nó đã phát triển, cái tôi của nó quá lớn, định kiến cũng đã có, tôi sợ với tính cách của bố tôi thì em trai tôi sẽ có những hành động dại dột. Vì căn bản bố tôi cũng hay chửi bới, ăn nói thô tục làm cho ngay cả tôi cũng thấy bực mình. Khổ nhất là người mẹ hiền lành của tôi phải chịu những chuyện này. Bố tôi không bao giờ chịu ngồi yên để người ta khuyên bảo hoặc nói điều lý, chỉ cần 1 tý thôi thì đã khùng lên bảo là mày dám lên đời tao. Kiểu như thế. Hazzz. Một người gia trưởng như bố tôi thì tôi thấy chán nản quá.
Nhiều lúc cũng thương vì bố rất nhiều tình cảm nhưng ghét cái thô lỗ chử bới. Mọi người có thể cho tôi một cách giải quyết như thế nào để hạn chế vấn đề ăn nói thô thiển của bố tôi được không, vì tôi sợ khi em trai tôi phát triển thì xung đột cha con và nhiều chuyện không ngờ tới nữa thì không thể tránh khỏi và còn ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của mẹ tôi nữa, hàng xóm họ hàng anh em họ sẽ nhìn vào một ánh mắt như thế nào nữa. :( :(