Bố mẹ chồng em đang bàn bạc chia đất đai cho các anh em. Em thì cũng chẳng ham gì mà em tức cái ông chồng em thôi, ổng có hiếu lại thương anh em nữa, có vợ con rồi chứ, nhà cửa dưới quê một tay 2 vợ chồng em lo, vậy mà ai hưởng không chứ em có hưởng được gì đâu. Vậy còn chưa vừa lòng mẹ chồng. Chia có 9 công ruộng, chia 5 sẽ 7 rồi tới vợi chồng em nói chia hết rồi. Với lại hai đứa có nhà trên sài gòn rồi, giàu nên khỏi chia. Trong khi con cái chia thì phải chia cho đều có đâu chia đứa này bỏ đứa kia, giàu nghèo gì ngta cũng mong quà từ bố mẹ. lấy đất thì cũng để lại cho anh chị em trong nhà làm.
Em điên lắm, mỗi ngày em càng thấy gia đình bên chồng kì cục. tính toán


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2