Em đang có chuyện này muốn các chị chia sẻ, suốt từ hôm qua tới giờ em bực mình lắm, bực vì mình chẳng có ý gì khác ngoài muốn tốt cho cháu mình thôi, bực vì người khác tới nhà mình mà lại gây chuyện với mình, gây chuyện với mẹ mình làm mẹ phải đau đầu.
Chuyện là thế này ạ, vợ chồng em ở nhà mẹ đẻ vì mẹ em chưa có cháu nội nên bọn em sang ở cùng để nhờ bà trông cháu cho tiện. Nói chung là cả nhà vui vẻ mẹ em quý con rể, anh trai em quý em rể và em gái cũng quý anh rể lại có thêm đứa trẻ nên lúc nào cũng vui đùa, chị dâu thì cũng quý cháu và chị em chưa có xích mích gì (không biết sau lưng có ý kiến gì không?. Thời gian này chị dâu có bầu, mới sinh cách đây hơn 10 ngày vì vậy nên em nhờ bà mợ bên mẹ đẻ em lên giúp đỡ thêm và trông con em, mẹ em thì suốt ngày cơm nước rồi nên cũng mệt lại thêm bệnh đau khớp chân nữa.
Cuối tuần vừa rồi bà mẹ của chị dâu em lên chơi và ở lại chăm con, ngay từ đầu mọi người trong gia đình ai cũng nhận xét là bà lạnh lùng, ít nói và không niềm nở có vẻ khinh khỉnh, mẹ và vợ chồng em cho là chắc tính bà ý vậy, vẫn niềm nở đón tiếp bình thường.
Chiều hôm qua đi làm về thấy mắt mẹ đỏ đỏ rồi mẹ gọi em vào kể, bà bảo lúc chiều khi mẹ em bê bát cháo lên cho con dâu ăn, vừa đi xuống cầu thang vài bước thì bà thông gia chạy ra quày quả bảo “
- chiều tôi không ăn cơm đâu, từ giờ bà đừng nấu cơm tôi, tôi ra ngoài ăn”
- sao thế bà? thế bà ăn gì để em bảo cháu đi mua?
- Không tôi chả ăn gì, tôi về tôi trông cháu nội tôi đây!
- Sao bà lại nói thế?
- Bà có người ở rồi, tôi về tôi trông cháu nội tôi, cháu nội tôi đang chờ tôi ở nhà ý. Còn cháu ngoại nó về thì tôi cũng chăm được!!!
- Bà nói thế là có ý gì? với em thì cháu nội, cháu ngoại cháu nào em cũng quý không phân biệt, bà nói thế em không đồng ý đâu.
Bà chị dâu thì nằm khóc, bà thông gia cũng khóc, mẹ em nghĩ sợ con dâu lại cho rằng mình quý cháu ngoại rồi mang tiếng này kia cũng khóc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
ơ thế nào ý nhở, nhà em hai bà thông gia chơi với nhau cười phe...
Đọc topic này lại thấy thương đấng sinh thành ra mẹ chủ topic thật, cứ ở nhà chăm bẵm cháu nội, cháu ngoại hết lòng vậy mà...
Nhưng các mẹ nên từ bỏ cái quan niệm cổ hủ "Lấy chồng phải theo chồng". Con gái ko phải...
Bản thân em cũng bị rơi vào hoàn cành chị dâu bạn Chủ topic. Nói thật, mình không trách bạn đâu nhưng sự thật là...