Mình năm nay đã 28 tuổi không ăn chơi có công việc ổn định và sắp cưới , nhưng như tiêu đề ba mẹ mình khá là bao bọc và tới tận 28 tuổi rồi mẹ mình vẫn nhất quyết không cho mình tự chủ về mặt kinh tế và tiền bạc chi tiêu gì cũng phải xin phải hỏi . Đã nhiều lần mình đã tâm sự với cả ba lẫn mẹ về vấn đề muốn có phòng riêng không thể bắt thằng con trai 28 tuổi ngủ chung với ba mẹ hoài được, vì mình và bạn gái cũng đã dự định tới việc cưới nhưng ba mẹ mình vẫn nhất quyết không chịu và có ý định sẽ nhường phòng lại chứ k có ý định sẽ xây thêm phòng , bạn gái mình thì ngại việc về ở mà để ba mẹ ra ngoài ngủ thì không hay nên có đưa ra ý kiến là 2 vợ chồng ra thuê nhà ở riêng thì gặp phải sự phản đối kịch liệt từ ba và mẹ của mình và thậm chí còn không cho phép đám cưới nếu việc đó xảy ra . Mình cũng đã nhiều lần giải thích vấn đề về việc mình lớn và cần mái ấm riêng nhưng hoàn toàn bị bác bỏ và không hề quan tâm từ cả ba lẫn mẹ , hiện tại gia đình mình thật sự đang rất bế tắc , thêm việc mình có nghe ba mẹ bàn sẽ tự tổ chức tiệc tiết kiệm nhất có thể và sính lễ cho nhà gái sẽ không quá nhiều và việc này cũng được mẹ vợ mình biết hiện tại mẹ vợ cũng đang dần không muốn cho mình cưới vì sợ sau bạn gái mình sẽ khổ nên giờ mình đang không biết làm sao. Nếu có ai từng bị trường hợp như mình thì các bạn đã giải quyết như thế nào ?