Các mẹ giúp mình với. Mình khó suy nghỉ quá .


Mình có công việc ổn đinh ở tp HCM , mức luong tốt. Chồng thì công việc chưa ổn lắm. Nhà ba mẹ 2 đứa ở 2 tỉnh thành khác nhau. Nhà 2 dứa thì chưa có vẫn dang phải ở trọ , nhung sẽ mua thôi vì ba mẹ mình đã hứa cho mình mua nhà o tp HCM là tài sản riêng. Và mình đang tìm kiêm .Trước khi cưới nhau mình cũng nói rõ là sẽ không về quê chồng sống. Mà giờ chồng mình nghe lời ba mẹ chồng cứ đòi về quê xin việc làm , sống với ông bà. Tất nhien mình kiên quyết phản đối. Biết rằng chồng là con trai 1 nhưng mình đã thoã thuận ngay từ đầu rồi. Giờ lo cươi nhau rồi không thống nhất quan điểm khó sống. Giờ không lẽ chia tay nhau , chứ mình không nhượng bộ đâu.khí hậu ở quê khắc nghiệt, mình thì quen sống thoải mái, công việc ở quê chắc chắn chẳng bằng trên tp rồi.tp có điều kiện lo cho con cái học hành nữa. Ở gần lại sinh chuyện , cứ ở xa xa cho nhẹ người thoải mái. ....


Tính mình ưa nói thẳng ra, nhưng ba mẹ chồng mình khó tính , ưa áp đặt chuyện con cái, làm ăn, đi đứng .... Không thích nghe nói chỉ muốn con cái vâng làm theo nên minh hiểu chẳng nói để chồng quyết . Nhưng giờ chồng mình cứ đoi về quê sống thì mình giải quyết sao đây.


Các mẹ nghỉ sao . Mình có ích kỷ quá không khi chồng mình là con trai 1. Nhưng về quê sống chăc mình tư kỷ luôn.