ba em ngoại tình còn muốn li dị với mẹ em , giúp em với :((
Em năm nay mới 19t ạ . Ba mẹ em cưới nhau hơn 20 năm rồi . ba e làm công nhân viên cho 1 cty , mẹ e thì ở nhà nội trợ
Sau khi cưới ba em bệnh nhìu lắm ạ , mẹ e chăm sóc ông rất tốt còn chịu ăn chay để ông khỏi bệnh , nhưng khi ông hết bệnh ông vẫn cay cú chuyện mẹ con e ăn chay
Trong thời gian cưới nhau đến giờ ba em vẫn luôn có người đàn bà khác , mẹ e biết nhưng vẫn cố nhịn vì em
1 2 năm nay sau khi e biết chuyện và vì ba em rất quá đáng nên mọi người trong họ hàng đều biết
có 1 lần ba mẹ em nói chuyện với ông bà nội , mẹ hỏi ba em có chịu bỏ người đó và quay về nhà ko , ba em nói là " nếu ko có con này thì có con khác " , mẹ e tức và buồn lắm ạ nhưng vẫn nhịn cho tới bây giờ
Sau lúc đó ông giữ tiền , ko đưa mẹ e giữ nữa . Lúc trước có gì e xin mẹ là được ngay , bây giờ muốn gì đều phải xin ông .
Xin nhìu quá thì lại bảo là xài gì mà xài dữ
Ko có tiền dùng thì mẹ e lại bán nhẫn , e thấy mà tủi cho mẹ lắm . Nhiều khi đi chợ mẹ e hỏi muốn mua trái cây gì ăn ko em cũng ko dám đòi
Hôm qua mẹ dọn dẹp đồ dùm ông mà ông còn la mắng , e tức phát khóc . Sáng dậy mẹ bảo là ông nhắn tin bảo muốn li hôn với mẹ . E thật sự tức lắm
Các chị , các mẹ có lời khuyên gì giúp e ko ạ , e thật sự ko biết mình phải làm gì nữa
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu ba...
Có thể do mẹ em không đi làm nên...
mình nghĩ đều có cách giải...