Viết những hàng chữ này, e vô cùng nhục nhã vì như đang lên án bm của mình.


Bm e năm nay đã ngoài 60. Ba e có tật gái gú, ko phân biệt tuổi tác, lớn bé. Trước khi ba lấy mẹ, ba có quan hệ với 1 người đã có chồng và her có con riêng với ba e. Hơn 30 năm nay ba sống với mẹ toàn bòn rút $ của mẹ để nuôi con riêng và đẻ thỏa mãn thú vui bệnh hoạn ( him đẫ từng qh với 3 đời trong 1 nhà bà-con gái- cháu gái). E thật sự khinh bỉ việc làm của him. Nhưng e cố dằn lòng ráng làm tròn phận làm con.


Mẹ e có 2 căn nhà và miếng đất. 1 căn nhà mẹ để e đứng tên. Khi e lấy chồng đi nn thì mẹ sợ 'mất nhà' nên 'khích bác' e để e tự ái làm giấy cho nhà lại mẹ. Trước đây và sau này e hoàn toàn ko có ý định lấy thừa kế của mẹ. Nhưng e đau lòng nhất là mẹ e đẽ e ra mà mẹ e ko tin e. Thà tin ba em hơn là tin e. E rất đau....


Làm ăn thua lỗ, mẹ cũng bán nhà đó. Rồi còn 1 số tiền thì về quê cất nhà 1 tỷ hưởng tuổi già. Ở dưới quê cũng làm vuông nuôi tôm sú. 1 tháng thu nhập cũng gần 15-20t. Ba e kiếm chuyện đánh đập cấm ko cho mẹ về quê để him có tiền dễ bề nuôi con riêng (Thằng con đó cũng trên 35t rồi). Và gái gú chơi bời.


.


Mẹ e sống ở SG với anh trai e. Ba ở với mẹ chỉ có 2 đứa con. Mẹ bây h Chỉ sống nhờ vào đồng lường hưu trí. Nhờ mối giao tế mẹ đã phát hiện ra ba e đã làm giấy nhìn nhận con với đứa con riêng. Và him cũng làm di chúc nếu him mất thì toàn bộ số tài sản về phần him, him cho hết cho đứa con riêng.


Về cái nhà sau khi làm giấy tờ cho lại mẹ e. Mặc dầu mẹ e đứng tên sỡ hữu 1 mình nhưng khi làm thủ tục mua bán thì bên công chứng bắt ba e phải ra ký giấy cùng mẹ. Về phần ba e, him ko chịu ra ký giấy. Him bảo ko biết gì về việc bán nhà này hết. Mặc dầu nhà mới him đang ở tiền xây từ bán nhà ra. E có cảm giác him muốn cho mẹ e bị đi tù.


Mẹ e thì muốn li dị. Em ko cam tâm nhìn tâm huyết hơn 30 năm trời chắt chui vất vả của mẹ trôi như vậy. Và em nghĩ nếu ba e đã cố tình để mẹ ko có khả năng hoàn tiền mua nhà cho người bán , cố tình để mẹ đi tù về tội lừa gạt thì chắc chắn him sẽ ko li dị mẹ e.


E viết chuyện nhà e lên đây mong các anh chị biết luật tư vấn giúp e. Xin đừng ném đá bm e, e sẽ mang tội bất hiếu vì đã kể tội cha mẹ đẻ mình ra 1 diễn đàn như vậy.