Tớ muốn chia xẻ với các bạn kinh nghiệm xương máu của vợ chồng tớ khi chụp ảnh cưới tại ảnh viện VIP Thanh Hằng – 1 Điện Biên Phủ, Hà Nội. Mong rằng các bạn ko ai lặp lại những khó chịu bực mình như vợ chồng tớ vì đa phần ta cũng chỉ cưới 1 lần kô thể tự rút kinh nghiệm được. Do cập rập về thời gian nên khi đến hỏi thông tin mình có hỏi cụ thể là có thế chụp và lấy album trong vòng 1 tuần được không. Như thế đúng là nhanh thật nhưng vì đã thỏa thuận từ đầu và của hàng nói là được nên mình yên tâm đặt tiền làm album.



- Trang điểm chụp ảnh cưới: thợ Trung Quốc thấy nói là thợ giỏi nhất của cửa hàng nhưng hầu như không nói được tiếng Việt, sau 1.5 tiếng đồng hồ, lông mày bên phải được cạo và vẽ cao hơn lông mày bên trái và tớ trông như đã già thêm 5 tuổi (nhưng chuyền này cũng là bình thường khi trang điểm?!!). Ra dấu hiệu cho thợ trang điểm 1 lúc thì anh Tàu mới hiểu và trả lời đại loại là đừng lo, ko sao đâu, lên photoshop là ok hết.



- Chụp ảnh: có lẽ cả VIP Thanh Hằng thì đồng chí chụp ảnh là dễ chịu hơn cả, chụp rất nhiệt tình, cởi mở, vì mình cũng được coi là có quen nhân viên trong cửa hàng hẳn hoi. Ra ciputra chồng tớ lại rủ thêm một anh bạn đi cùng chụp ghé, anh này dù ko phải là nghề chụp ảnh, nhưng cũng là dân pờ rồ. Chỉ là chụp ghé từ xa nhưng các bức bác ấy chụp góc độ rất đẹp, lại bắt được các khoảnh khắc tự nhiên của cô dâu chú rể. Còn ảnh của VIP, ưu tiên chụp cho vợ chồng tớ 150 bức ảnh, xóa bớt ảnh xấu đi là 113 bức, nhưng về sau khi chọn ảnh làm anbum, lần đầu vợ chồng tó chỉ chọn được 22 cái, sau rồi chọn đại thêm mới chọn đủ được 35 cái. Máy ảnh của cửa hàng bị cháy 1 điểm trên sensor nên ảnh nào cũng có 1 vết đen khá rõ. Xấu, thất vọng? Đã thế hẹn mình 2 ngay sau đến xem ảnh thì đến nơi lại hẹn hôm sau nữa vì máy tính cửa hàng bị virus, trong lúc đó cũng thấy 1 anh khác đến lấy album kô được rồi mắng um lên là hẹn đến 3 lần rồi mà chưa lấy được, lần này đừng hòng thanh toan đủ tiền! Cảm giác bất an ngày càng mạnh dần…



- Thiết kế anbum, ấn tượng đầu tiên là thiết kế chả có gì đặc biệt, chồng tớ mấy lần xử lý ảnh chơi chơi cho tớ thấy còn hơn thế này chút nhưng cũng có thể các cửa hàng khác cũng không hơn gì. Đã thế với lý do là cân xứng ảnh nên có nhiều ảnh toàn bị lật mặt ngược lại. Chồng tớ vốn có nốt ruồi bên trái, và rẽ ngôi bên phải, nên trông cứ là lạ. Dòng chứ tiếng anh ở header and footer thì sai cả chính tả và ngữ nghĩa, chữ tiếng Trung và tiếng Hàn nhét vào thì không biết thế nào. Thế là 1 nhân viên vừa cầm sổ ghi chép những cái cần sửa vừa lành lùng trả lời các câu hỏi. Tổng cộng 11/15 trang market cần phải sửa lại và mình nhận được thông báo là sẽ chậm 5 ngày. Mình nhận được lý giải là nếu không chỉnh sửa gì thiết kế (!!) thì không bị chậm. Thấy mình tỏ ra không hài lòng thì em nhân viên cũng chả nhẹ nhàng gì nữa, cứ gân cố lên cãi những gì mình nói và gương mặt thì lạnh lung cư như nhân viên phòng công chứng!



- Bìa album:Tớ cũng chọn đựoc một cái bìa da đỏ cho quyển anbum thay vì bìa gỗ để mang đi nước ngoài cho nhẹ.



- Áo cưới chú rể: áo cưới cho chồng 500k, 7h tối trước đám cưới lấy như hẹn trước, còn áo vét đã chọn hôm trước thì không thấy đâu nữa (!!) đành chọn cái khác, quần thì kêu là giặt rồi nhưng vẫn còn vết bẩn, đảnh phải hẹn cửa hàng đem qua ngay sát giờ đón dâu. Tuy nhiên, ko một lời xin lỗi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như mình đi nhờ vả…..



- Trang điểm đám cưới: Vụ này làm tớ đau nhất. Sáng hôm đón dâu, như đã hẹn với cửa hàng có mặt lúc 7h sáng, đến nơi có 2 em nhân viên ở cửa hang bảo lên tấng 2 đợi một chút. Đợi 30 phút chả thấy đâu lại hỏi em nhân viên em này mới ngớ ra là chị yêu cầu thợ VN mà ko thấy trong sổ ghi nhỉ? Thế rồi mới gọi điện cho thợ đến. 7h45 thợ làm tóc đến, trong khi 9h là nhà trai đến đón dâu rồi, và từ 1 Điện Biên Phủ đi taxi về đến nhà tớ phải mất ít nhất 15 phút, thần kinh thép cũng không thể thoải mái được. Trang điểm tạm tạm trong 1h rồi gọi điện cho chủ rể bào đoàn đón dâu đi từ từ thôi. Sự căng thẳng làm mình mệt phờ khi mà đám cưới còn chưa bắt đầu công đoạn nào



- Lấy Album: hẹn 18/3 lấy anbum, gọi điện trước thì lại nói 19/3 mới lấy được. 19/3 đến lấy thì … vẫn 5 ảnh bị lật ngược mặt lại, nốt ruồi bên trái sang phải, ngôi phải chạy sang trái. Đã thế anbum lại là bìa gỗ chứ ko phải bìa da đỏ mình đã chọn. Thế là ngồi nghe các em cãi nhau 20p sao khách hàng yêu cầu thế này mà ra thế kia, cuối cùng lỗi được quy cho phòng thiết kế, nhưng người mà nếu có mặt ở đó nữa thì không biết cãi nhau đến đâu. Yêu cầu đổi. Lại khất đến sáng 21/3. Có người bạn đi cùng cũng phải nói “chúng nó sai mà không 1 lời xin lỗi, mặt cứ câng câng như thể mình xin xỏ nó vậy!” Sáng 21/3, một em nhân viên gọi, bảo chị nhầm rồi, cửa hàng làm gì có bìa da đỏ đâu. Tức quá ko chịu được, mình mắng cho một trận, hôm trước cầm cái bìa đó trên tay có nhân viên cửa hàng chứng kiến hẳn hoi. 6h tối 21/3 một ông xe ôm mang quyển anbum đến tận nhà mình, vẫn bìa gỗ, mặt thì ko bị lật nữa, nhưng tất cả các ảnh trong anbum thì đều bị zoomout, thế là 5 ảnh chú rể bị cắt mất đỉnh đầu, 1 cái chú rể bị cắt mất tai, và 1 cái cô dâu bị cắt mất đỉnh đầu. Gọi điện hỏi thì nhân viên trắng trợn trả lời là ko hề thay đổi thiết kế, những chỗ như vậy bị cắt từ đầu mà anh chị kô phàn nàn gì (quỷ thần ơi, cái kiểu thiết kế gì vậy).3h nữa là ra sân bay nhưng không thế mang album này được. Tức quá, gọi điện mắng bọn cửa hàng, họ lại gọi điện cho đồng chí xe ôm bảo hoặc lấy tiền hoặc mang album về! Khổ bác xe ôm, mình lại phải gọi điện bào qua đây nói chuyện trực tiếp chứ đưng quăng việc cho bác xe ôm kô biết gì. 1 tiếng sau một em nhân viên tới, bước đường cùng, vẫn khăng khăng anh chị sai, cửa hàng đã cắt đầu ngày từ đầu, anh chị bịa ra bìa da… Em này đòi album ko được, lấy bài anh chị cư sử ko đứng đắn, rồi ngồi lỳ trong nhà mình không cho nhà mình ăn cơm!! Chồng tớ vốn hiền lành mà hôm đó cũng buộc phải vặn tay cô nàng mới đấy được ra khỏi nhà. Vậy mà hóa ra vẫn đứng trước cửa, 15p sau chuyển sang bài xỉ và trước cửa nhà cho chòm xóm nghe thấy. Anh chị phải đứng đắn, bố mẹ anh chị là người tử tế thì cũng ko nên để làm thế … Ặc, gặp phải dân anh chị rồi, bố mẹ chồng tớ thấy thế sốt ruột, bảo thôi trả lại đi, tớ trả album, thà không có chư không chịu mất thêm tiền ngu nữa (đã trả nửa tiền album rồi). Từ đó chả nghe gì đến VIP Thanh Hằng nữa …



Đã 7 tháng trôi qua nhưng mỗi lần nghĩ lại vẫn không thể nguôi, viết bài này mong mọi người không gặp cảnh ngộ như mình. Chị em phụ nữ chúng mình ai chả mong muốn 1 ngày cưới mãn nguyện thế nhưng ngày cưới của mình đã bị mất vui 1 phần chỉ vì mình dính vào VIP Thanh Hằng. Làm ăn gian dối, hẹn 1 đằng làm 1 nẻo, khăng khăng bảo khách hàng sai, thái độ đối với khách từ lạnh lùng, vô trách nhiệm đến bất cần và kiểu chợ búa…, cái kiểu làm ăn gian dối sở dĩ tồn tài vì mấy ai cưới 2 lần mà rút kinh nghiệm?? Nhưng người đi trước mà im lặng thì người đi sau sẽ lại gặp cảnh ngộ tương tự vì ít ra khi đến cửa hàng mình cũng thấy vài người khác cũng gặp cảnh ngộ tương tự rồi.



Mình viết dài cũng một phần để xả tức 7 tháng chưa nguôi, nhưng mong bạn đọc rồi sẽ không bị đối xử như kiêu đi ăn xin album, được tiếp bằng phong cách cán bộ phường thậm chị là dân chợ búa, và có 1 ngày cưới không trọn vẹn vì những kẻ không ra gì…