Em mới lấy chồng được 1 tháng 20 ngày mà nhiều chuyện xảy ra quá.
Vợ chồng em thì chẳng có gì nhưng được ông anh chồng thì hầu như ngày nào cũng gây chuyện.
Nhà chồng em thì bố chồng mất lâu lắm rùi, nhà có 4 anh chị em, anh chồng là cả đã lấy vợ và có 2 cháu 1 nhỏ học lớp 2, 1 nhỏ học lớp 1; chị thứ 2 đã đi lấy chồng; chị thứ 3 hơn 30 tuổi nhưng chưa đi lấy chồng, chồng em là út.
Không biết lúc trước anh chồng có hay rượu chè, cờ bạc, chửi vợ con hay không mà từ khi em về mới có hơn một tháng mà một tuần phải có đến 3 buổi anh ấy say khướt về chửi vợ con xong lại quay ra chửi vợ chồng em. Mà em có biết lý do gì cho cam. Chả là lúc em chưa về gia đình chồng có tổng 7 người ăn chung, vc anh chị ấy thì ở căn nhà cũ, còn lại mọi người ở nhà mới (hai nhà chỉ cách nhau vài bước chân và chung 1 cổng). Em về thì thành 8 người ngồi ăn cơm 1 mâm chật quá hôm nào vc e cũng phải kê dép để ngồi lui ra ngoài cho rộng. Chị dâu, chị gái đi làm may ngày nào cũng 7h30p gần 8h mới về, em về sớm nấu cơm xong xuôi đợi mãi các chị mới về, 8h ăn cơm đến 9h anh chồng mới ăn xong, em dọn dẹp và rửa bát đến 9h30p mới xong. Chồng em thấy vậy nên xin ra ở riêng (em vui mừng lắm nhưng ko dám nói gì). Ngày chồng em xin phép ra ở riêng chỉ có mẹ chồng nói đồng ý, chị chồng, chị dâu không nói câu nào, anh chồng phản đối ngay ko cho ở riêng. Kệ anh chồng phản đối, được mẹ đồng ý vc em vẫn nấu ăn riêng (mẹ, chị vẫn ở cùng vc em). Từ hôm ở riêng hầu như ngày nào anh chồng cũng uống rượu say khướt về nhà đòi đập phá cái này cái nọ, chửi vợ chồng em là náo, đuổi vc e ra khỏi nhà. Anh còn dọa sẽ có ngày cho nổ bình ga để giết 2 vc e (anh nói trong lúc say khướt).
Em sợ lắm, bây giờ cứ mỗi sáng dậy là em lại sợ chạm mặt anh ấy, chiều đi làm về hết giờ rùi mà lấy mãi tinh thần ko dám về vì sợ chồng chưa về mà gặp anh ấy, anh ấy ngứa mắt lại chửi, tẩn cho thì khổ.
Bây giờ em lại đang mang bầu mà ngày nào cũng phải chịu đựng cảnh sợ sệt như thế này mà ko biết làm thế nào.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhà ko có đk thì cố thuê nhà ở riêng...