Trong cuộc sống vợ chồng, thì đôi khi xảy ra cải vã, nóng giân nhau thì tôi nghĩ gia đình nào cũng có. không thể nói là ai đúng ai sai vì lúc đó thì ai cũng có lý do của mình. Tuy nhiên theo tôi, đã là vợ chồng thì phải có trách nhiệm, đặc biệt là với con cái. Tôi không hiểu sao, vợ tôi mỗi lần giận dỗi thì im im 2-3 ngày trời, rồi đụng 1 chút là đòi ly hôn. trong khi đó, đây là 2 từ tôi ĐẠI KỴ. Tôi rất nóng, nhưng hiện nay tôi đang cố kiềm nén ( thực sự khi cô ấy gửi mail đề nghị ly hôn, tôi ở phòng bên đã qua và nóng giân gập cái màn hình của cô ấy lại và hỏi cô dang làm gì vậy? có vậy là cô ấy cầm cái máy tình đâp tan nát luôn và thách thức tôi đánh cô ấy. Tôi đã cố kìm và bỏ đi.


Xin cho tôi lời khuyên lúc này tôi phải làm gì? tại sao tôi nghĩ cho tương lai của con cái và sao cô ấy không hiểu? tại sao 1 người vợ có thái độ ngang với chồng vây sao?? ( cho dù là tôi sai đi chăng nữa)