mình đang rất đau khổ cả nhà ạ, mong mọi người cho mình lời khuyên nên làm gì?
mình hiện ở HN, quê mình cách HN 130km. mình có một cv tốt, gđ cũng ổn, đã có 2 con. nhưng điều làm mình đau khổ nhất là bố mẹ mình ở quê giờ già rồi mà lủi thủi một mình. nhà mình có 2 chị em thì đều ở HN. Mình rất ân hận vì ngày xưa ko về quê. thật ra là ngày đó nếu xin việc ở quê phải mất nhiều tiền mà nhà mình lúc đó ko có tiền, trong khi ở Hn thì có cv tốt mà ko mất tiền. nhưng giờ mình rất ân hận, nghĩ thương bố mẹ mà ko làm thế nào dc. chẳng lẽ bỏ chồng để về ở với bố mẹ.
nhìn bạn bè ở quê mà mình thèm được như họ quá, được gần bố gần mẹ. mình muốn bm mình lên ở với mình nhưng bà ko nghe, bà ko thích ở HN, hơn nữa ko thích ở với con rể và bảo là còn bmc mình. bmc mình thì ở quê chứ ko ở chung nhưng bà cũng ko muốn. Mình cũng ko muốn tuổi già bà ở với mình lại phải suy nghĩ, vì bà rất hay suy nghĩ. Nhưng ở quê ko có anh em họ hàng thân thích mình rất lo nhỡ lúc ốm đau thì làm thế nào? Mình bảo bà thuê giúp việc thì bà ko chịu, bà tiếc tiền (dù mình bảo mình cho tiền). Mẹ mình năm nay hơn 70 rồi, bố thì gần 80. Mình đã nghĩ đến chuyện mua nhà trên HN cho ông bà nhưng mình ko đủ lực.
Mình phải làm thế nào bây giờ hả mọi người. Mình rất ân hận vì trước đây đã ở lại HN, giờ có muốn quay về cũng chả được nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các cụ già rồi, một phần không muốn ra HN, một phần giữ kẽ với bên thông...