Ngày nào mình cũng rí mắt vào WTT để đọc, mà mục không thể bỏ qua đó là các tâm sự gia đình, nhiều, nhiều quá, toàn chuyện chồng ngoại tình, rồi ly hôn, rồi vết thương lòng. Đôi khi cmt, đôi khi thì không, mỗi câu chuyện là một sự trải nghiệm về tâm lý tình cảm của người phụ nữ, người đàn ông, và gia đình. Sống một cuộc sống thì khó mà trải qua hết những điều đó, rồi tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, mà đau, mà thương mà bất bình tức giận...
Mỗi ngày lại tra khảo chồng, hôm nay anh có liên lạc với nó không, liên lạc về chuyện gì.... Chồng lại bảo vợ điên, em bị WTT làm hỏng người rồi...
Thực lòng em đâu muốn vậy, nhưng em đã làm ra là vậy bởi nó đã ám ảnh em cả đời rồi. Một vết thương về tâm lý dành cho một đứa trẻ mới 5 tuổi. Vết thương không phai mờ như những vết thương khác mà từ từ gặm nhấm con người em, đeo đẳng em mà không tài nào thoát ra được. Em phải làm sao đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng em cũng ko biết chọn lọc info :D, đọc xong WTT thú thật em ko thấy muốn lấy chồng
Nó không có ý niệm về một sự di cư, mà giống như một cuộc đi chơi thôi. Nhưng khác là qua một ngày, rồi hai ngày, nó không...
Nó đã cùng mẹ rời xa ngôi nhà ấy, đến một nơi mới. Thật đơn giản, chẳng suy nghĩ gì, không thấy vất vả gì, chỉ như một buổi...