Thấy có topic "Ai có bố mẹ chồng tốt thì vào đây" thấy khá sôi nổi và hấp dẫn.Mẹ Bean xin phép mở topic này để các mẹ có dịp được kể về sự lãng mạn của chồng mình dành cho mình.Bởi mẹ Bean biết từ thực tế và từ bản thân mình,khi yêu ai cũng rất lãng mạn,còn khi đã là vợ chồng,do miếng cơm manh áo,do phải lo gánh vác gia đình con cái,bận bịu trăm công nghìn việc...chả mấy ai còn lãng mạn:Sad:.Và nhất là các ông chồng...với phương châm "đã câu được cá rồi thì không cần phải cho cá ăn giun nữa" càng không bao giờ lãng mạn với vợ mình...hấc hấc hấc.Các mẹ vào đây bàn luận vấn đề này đê!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Nhớ chồng quá chẳng nhớ đc cái gì khác nữa, chả biết cái này...
Nhớ 2 năm trước (đã lấy nhau rồi đó nhé, chứ ko các mẹ lại bảo...
kết quả là:
Chồng mua thiếu nến, định xếp hình...