Chuyện là bf của em là dân xây dựng dân dụng,chúng em cũng định là sẽ đi đến hôn nhân, anh í nhìn chung thi hiền lành, k thuộc dạng nhậu nhẹt sa đà nhưng cũng rất "mê" bia, nhìn mặt bằng chung thì thấy ok vì đang là kĩ sư quèng (làm cho ban quản lý dự án được gần 2 năm) chưa có xiền lắm nên sống bik điều,nhưng k bik mấy năm nữa có đổ đốn hay k. Mỗi lần nhắc đến dân xây dựng thì em chỉ toàn nhận được là than thở k ai có thiện cảm với cái nghề này cả, nào là lăng nhăng,nào là nhậu nhet, nên đâm ra em cũng hơi sợ. Chị nào có chồng là dân xd chung sống lâu rồi thì chia sẻ cho em 1 số bí kíp được k ạ, ít ra thì em cũng có 1 chút kinh nghiệm để giữ chồng hoặc vài mánh khóe để phòng trừ trước,hehe...Em cảm ơn trước à :">
Chuối...ich kỉ...vô tâm...chồng mình là dân kiến trúc xây dựng vừa làm thiết kế, kiêm dự án... công trường cũng đi rồi...thui thì đủ cả!!! trước kia yêu...tự an ủi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chồng em cũng làm quản lý dự án nhưng...