AI BIẾT CHỖ NÀO GIẢI BÙA NGÃI ..XIN GIÚP E


chuyện là mấy tháng nay chồng e có biểu hiện lạ hay đi qua đêm rùi đến đi liền mạch mấy ngày mới về, rùi đi càng ngày càng nhiều ngày mới về, không liên lạc điện thoại được, khi đi là mọi thứ như cách giao vậy đó các mẹ. Rùi e biết chồng e có quen 1 đứa gái làm quán, hiện e đang bầu 5th, nếu chồng e bí bách sinh lí thì đi rùi về e không nói kiểu như mê mụi nhỏ đó nói sao nghe vậy mấy mẹ ơi. Tội e đã đành nếu 2 vợ chồng e hết duyên nợ thì giải quyết là xong đằng này chồng e chỉ nói là chơi bời ăn nhậu thui mà theo người ta cả 10n nữa tháng, ảnh bỏ luôn cha mẹ chồng e thương nhớ con rồi công việc làm ăn ở gia đình chồng e bỏ mặc ai làm gì thì làm không quan tâm, cha mẹ e rầu sút cân thay nhau nằm viện e thấy mà đau lòng. Mấy lần mẹ e yếu lòng đi kiếm hỏi han người này người kia e nhìn mà rơi nước mắt, trong khi trước kia chồng e là đứa có hiếu nhất nhà. Lúc còn làm sinh viên cha mẹ bệnh là ảnh chạy tiền cho cha mẹ đi viện, còn giờ ảnh gét cha với mẹ kinh khủng, kiểu không muốn nhìn mặt luôn. Mẹ chồng e mở miệng ra là chồng e nạt lại luôn.. mấy người hàng xóm rõ tính chồng e nên lân la nói nó kì quá nhìn mặt cứ sao sao rồi nói mẹ e nó bị bùa ngãi gì rồi ... quả thật e với mẹ đi ông thầy đầu tiên nói y chốc, nói chồng e quen nhỏ làm nghề gì đang ở đâu luôn... khổ cái nói chồng e vướng bùa ngãi gì đó kiểu bị khiển không về được, về nhà là ngj bực rực nóng nảy..nói chung nói đúng hết chỉ có cái là ổng không giải được.... bán tín bán nghi e với mẹ nghe lời người này người kia đi hết cũng 4 5thay, thầy nào cũng nói chung 1 nội dung, chồng e bị dính rùi.. nay mấy tháng rồi và giờ hơi nặng..


Thiệt e không muốn tin chuỵen bùa ngãi đâu, nhưng buộc e phải tin các mẹ ạ., tại các thầy nói đúng lắm. Còn tả đúng chồng e đi ngày nào mặc đồ gì chạy xe gì mang gì trong người nữa.. hỏi sao e khong tin .. nhưng họ xem được chứ không cao tay không giải được


E khẩn xin các mẹ chỉ cho e biết chỗ thầy giải đi ạ...e đội ơn vô cùng.. hiện e ở tiềng giang. Có mẹ cho e xin địa chỉ ở gần gần sài gòn , miền tây thì e còn cố lân la đi được , chứ miền ngoài miền bắc e chỉ điện thoại được thui.


Thương e thì cho e rõ địa chỉ với sdt liên lạc ạ


E mang ơn các mẹ nhiều lắm..xin đừng mang tính chất quảng cáo vì e mang bầu đi mà không được việc tội cho mẹ con e lắm


Mong các mẹ thương biét chỗ nào hay chỉ giúp e.. e đội ơn


Nếu ngại chỉ đường trên này e e có sdt : 01638456459, nt thôi cho e cũng được..e cầu xin mọi người giúp e