Chào cả nhà!


Em có 1 mối tình kéo dài cũng gần 6 năm rồi, người yêu em đi du học cũng đc 1 năm thì 2 đứa cũng tính chuyện tương lai này nọ. Bản thân em nghĩ ny em sẽ là một người cha tốt, mặc dù yêu nhau thì cũng không phải quá lãng mạn. :(. Thế nhưng không hiểu sao em cứ cảm thấy mình chưa thật sự nên kết hôn vào lúc này.


Em còn quá trẻ, chưa có công việc ổn định, kết hôn xong ny em ở lại học 1 năm với về. Ngày trước em cứ nghĩ yêu xa thế lại hay, nhớ nhung, yêu thương nhiều hơn... Nhưng giờ nghĩ đến cảm giác 1 mình cô đơn, nhất là về nhà ck, ở xa ba mẹ ruột mới thấy tủi nhường nào. Nếu không kết hôn thì chuyện tình cảm cứ nửa chừng nửa vời,...rất khó diễn tả mng ạ. Bên nhà ny em thì đã đồng ý cho cưới. Và ny thì mong lắm.



Tóm lại là lí do em không muốn kết hôn không phải vì chưa có dkien kinh tế hay gì, mà em đang ích kỷ nghĩ cho bản thân em những ngày tháng tiếp theo. Không có ck bên cạnh đã thấy chán đời rồi.


Ai đó từng ở hoàn cảnh này mong cho em lời khuyên với....:((:((:((:((