Chúng tôi gặp nhau trong chỗ làm.Tình cờ quen nhau, tình cờ gặp nhau. Ngày đầu tháng a bước vào công ty, lần đầu gặp anh tôi đã bị hút hồn bởi vẻ ngoài điển trai của anh, Anh đã có vợ và 1 cô con gái khấu khỉnh, anh hơn tôi 8 tuổi. Anh chững chạc, từng trải và có nét quyến rũ của 1 người đàn ông có vợ. Tôi cũng đã có người yêu. Tôi biết anh có gia đình nhưng vẫn không thể nào rời mắt khỏi anh. TÔI SAY NẮNG!!!!!


Và rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau qua tin nhắn, ban đầu là công việc, tiếp là gia đình, bạn bè, và sau đó là đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, mãi miết nhắn tin không biết chán... Chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, ngoài giờ làm còn có những chầu nhậu, CF cùng bạn bè, ăn uống... Cuối cùng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, anh gặp rắc rối trong chuyện gia đình, còn tôi thì " bị sét đánh" ... chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân,bất chấp tất cả. cuộc tình chóng vánh!


Gặp nhau đúng 1 tháng, tôi không làm chung cty với a nữa, tôi nghĩ làm. Thời gian gặp nhau ít đi, anh cũng dần ít liên lạc với tôi hơn. A MẤT TÍCH. Không được gặp anh, tôi đã buồn, đã khóc, không hiểu tại sao. Trước đây cứ tưởng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, chỉ là say nắng vài hôm. Nhưng... có lẽ tôi đã yêu anh thật rồi. Tôi nhớ anh, nhưng không dám làm phiền a, vì tôi biết vị trí của mình, anh còn gia đình, vợ con, và tôi không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình anh. Tôi phải biết dừng đúng lúc, Tôi phải quên anh, chỉ có thể giấu anh vào nỗi nhớ , giấu anh chặt vào tim,


tôi phải đi tiếp con đường phía trước của mình, như lúc ban đầu chưa gặp anh, 2 NGƯỜI LẠ TỪNG YÊU NHAU. Liệu biết trước kết quả thế này tôi có yêu anh nữa không? Câu trả lời sẽ vẫn là có, Tôi đã yêu anh, Yêu chân thành và sẽ không hối tiếc vì điều đó, Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ...


Mình có duyên nhưng không có phận anh nhỉ, Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu, Đến được với nhau hay không còn tùy vào số phận.


Chúc anh mãi hạnh phúc nhé Ông già!