Xưa có ông vua vì quá mê chuyện kể của cô tử tù nọ mà kéo dài mạng sống cho cô ấy đến 1001 đêm để nghe hết những câu chuyện của cô ấy, cho đến lúc cô ấy hết vốn chuyện rồi thì cưới cô ấy làm vợ luôn. Nay có anh chàng 30+ say "chuyện kể cho bé" của vợ mà đêm nào không nghe thì ngủ không có ngon, là mình đây.


Nhà mình có bé 3 tuổi. Hồi bé còn nhỏ thì chỉ bật nhạc nhẹ du dương trước khi ngủ. Khoảng 2 tháng trở lại đây, vợ mình chuyển qua tiết mục kể chuyện trước khi ngủ. Mà mình phục vợ mình sát đất. Không hiểu những câu chuyện cô ấy kể là góp nhặt ở đâu mà nó hay và có tính giáo dục cao kinh khủng. Những câu chuyện vợ mình kể rất đời thực, rất thật chứ không phải mấy truyện cổ tích hay công chúa hoàng tử mà mọi người vẫn kể đâu. Xong cô ấy đặt câu hỏi để con tự suy ngẫm, tự tư duy. Đến người lớn là mình mà còn ngộ ra bao nhiêu điều từ những chuyện kể của cô ấy. Giọng kể thì truyền cảm, còn nhập vai từng nhân vật để nói lời thoại, cuốn hút kinh khủng. Nên chẳng riêng gì bé 3 tuổi nhà mình, đến bé 30 tuổi còn nghiện nữa. Từ sau khi nghe mẹ kể chuyện mà cả 2 bé đều cư xử tốt hẳn lên. Người ta cứ nói lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống cấm có sai. Lấy được cô vợ trí tuệ thì đời con mình được nhờ.