Thời nay, đa phần con người sống thực dụng hơn, nhu cầu cao hơn nên có những người sống ích kỷ, quên hết cả lòng tự trọng. Sẵn sàng sống gấp, mặc kệ những giá trị đạo đức đã tồn bao lâu, mặc kệ bia miệng người đời, sống không cần biết đến ngày mai...
Dưới đây là 10 câu nói bá đạo của những phụ huynh "mẫu mực" và những người con "hiếu thảo"
1. Những phụ huynh " mẫu mực"
•Thế nào là sống lương thiện, có đạo đức: Tao bỏ chồng vì chồng tao bồ bịch nên giờ Tao làm “người thứ ba” nhưng tao không phá vỡ gia đình người ta. Tao còn khuyên người ta quan tâm đến gia đình hơn. Tao tốt thế còn gì!”
•Thế nào là sống hết lòng vì con: “Tao sinh mày ra thì bây giờ mày phải phụng dưỡng, quan tâm đến tao. Ngày xưa tao khổ rồi nên giờ tao phải được sướng! tao phải được ăn chơi. Mày là con mà không biết chiều tao nên tao không quan tâm đến mày! Kệ mày! Đừng đòi hỏi nhiều”.
•Thế nào là sống tiết kiệm, làm gương cho con cháu: “Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tao đẻ ra mày nên tao làm sai thì mày không có quyền lên án. Tao thích ăn tiêu hoang phí là việc của tao. Khi nào tao hết tiền thì tao đi vay, không ảnh hưởng đến mày. Mày không cho tao tiền thì thôi, đừng đòi hỏi tao phải tiết kiệm!”
•Tôn trọng, hỏi ý kiến con cái: “ Việc gì tao phải hỏi mày! Hỏi để mày gàn tao ah”.
•Bảo vệ danh dự cho con cái: “ Ai bảo nó dám nói thẳng! Nó ngoan nhưng nó không biết chiều, không biết nịnh, lại thẳng tính nên tao cũng coi nó như loại bất hiếu. Ok! cho tất cả mọi người tẩy chay! Cả họ cứ xông vào chửi để tao hả dạ. Ngoan để làm gì! Thà hư mà kiếm ra nhiều tiền cho tao ăn chơi còn thích hơn!”
2. Những người con "hiếu thảo"
•Hiếu thảo là gì: Ôi dời, cứ sống ăn chơi trụy lạc đi. Kiếm nhiều tiền về đưa ông bà bô, mua sắm cho ông bà, đưa ông bà đi du lịch, khen ngợi ông bà trên facebook là thành hiếu thảo hết. Thời nay mọi người sống ảo, chỉ nhìn bề ngoài và nhìn vào facebook thôi mà!
•Sống đạo đức là gì: “Quá đơn giản! Mình có làm việc gì xấu thì giấu nhẹm nó đi. Trước mặt mọi người cứ tỏ ra lương thiện, dễ nhất là show trên facebook: đi chùa này, đọc kinh này, thỉnh thoảng làm từ thiện, cho tiền các em này, hoặc giúp chúng mấy việc mà mình chả mất gì. Tỏ ra hào phóng, rộng rãi. Phải luôn miệng nói yêu thương cha mẹ mặc dù cũng cho ông bà lên voi xuống chó nhiều lần rồi. Nhưng thời buổi đồng tiền quyết định mọi thứ. Cứ nói hay và tiền vào là mọi người quý hết! Hư cũng thành ngoan, xấu cũng thành tốt”
•Nếu sau này có con thì sẽ làm gương cho con thế nào: “ Ôi! Chuyện đời sau còn dài lo gì. Mình có hư hỏng thế nào thì con nó cũng phải ngoan. Mà mình đâu có hư! Chỉ ăn chơi trụy lạc có sao đâu, có ảnh hưởng đến ai. Còn con cái, nó có biết thì cũng cấm, không được bêu riếu bố mẹ nhé. Nếu sau này nó mà hư thì đành chịu vì mình cũng có ra gì đâu. Thôi đến đâu thì đến.
•Quan điểm sống: Cứ chơi đi, hưởng thụ đi, không cần biết hậu quả. Mọi thứ tính sau. Ai có lợi thì mình lợi dụng. Sinh ra cái mồm để làm gì? Để hót hay! Nếu mình làm sai, cứ tỏ ra hối lỗi rồi biếu xén, nịnh nọt mọi người là lại được yêu thương hết. Còn hơn cái loại sống có đạo đức mà thẳng tính, chỉ tổ thiệt thòi, bị người khác hiểu lầm. Cái mồm và đồng tiền quyết định tất cả mối quan hệ. Sống thế có phải sướng không? Việc gì phải gò mình vào khuôn phép đạo đức mà vẫn bị ghét!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1