Chào mọi người. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện trên webtretho và hôm nay mới dám tâm sự chuyện của mình chỉ mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thật


Tôi 22 tuổi. Vừa mới lấy chồng cách đây 1 năm và giờ tôi đang mang thai 7 tháng. Chồng tôi có một quán ăn nhỏ thu nhập cũng khá nên tôi cũng không vất vả gì. Tôi sống với anh rất hạnh phúc cho tới khi sau đám cưới 1 tháng, tôi phát hiện anh thương nhắn tin với người yêu cũ lúc nửa đêm. Tôi tình cờ xem nhật ký điện thoại của anh và biết và tất cả tin nhắn anh đã xóa đi. Tôi đã khóc rất nhiều và hỏi anh nhắn tin nói những gì a chỉ trả lời vỏn vẹn "vì cô ấy chúc mừng nên anh cảm ơn". Một thời gian hơn 2 tháng trời mà chỉ nhắn có chúc mừng và cảm ơn thì làm sao tôi tin. Tôi bắt anh điện thoại cho cô ấy và nố tôi mời cô ấy đi uống nước gặp mặt. Giống như đã biêt tôi phát hiện, họ không nhắn tin nưa. Một thời gian tôi cũng quên đi và hôm nay, xem hóa đơn điện thoại( vì chồng tôi xài thuê bao trả sau) tôi tá hỏa khi thấy số điện thoại của cô ấy. Mỗi tháng anh điều điện thoại mỗi lần nói chuyện hơn nửa tiếng. Tôi và anh gay nhau rất to tiếng và anh nói chỉ điện thoại hỏi vài chuyện cần thiết chứ không có gì. Tôi làm sao có thể tiếp tục tin con người ấy nữa. Trong khi tôi mang thai hơn 7 tháng rồi. Chỉ một điều tôi mâu thuẫn là ngoài việc tôi không biết anh có thật lòng với tôi không hay vẫn nhớ tới người cũ làm tôi đau đầu. Ngủ thì thôi, thức dậy lại suy nghĩ và khóc một mình. Còn ngoài ra anh lo lắng cho tôi rất nhiều, cũng quan tâm chăm sóc tôi làm tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi cũng đã từng nhắn tin cho cô ấy và nói nếu họ vẫn còn yêu tôi sẽ rút lui. Nhưng cô ấy chỉ nói giữa họ không có gì và kêu tôi đừng suy nghĩ nhiều cô ấy sẽ không nhắn tin cho chồng tôi nữa.


Tôi đã có ý định sinh con xong tôi sẽ ly hôn để giải thoát cho mình và để anh tự do muốn quen ai thì quen. Tôi có ít kỉ khi không muốn anh ấy làm bạn với người cũ? Mà liệu họ có thật sự là bạn bình thường hay là vẫn còn yêu thương nhau. Anh luôn nói với tôi, bây giờ tôi là vợ và chỉ có mình tôi, người cũ chuyện cũ anh đã không còn nhớ nữa, chỉ nhìn về tương lai của 2 đứa nhưng anh luôn gạt tôi, lén lút liên lạc với người cũ. Tôi phải làm sao đây?


Tâm sự giấu tên qua https://www.facebook.com/goctamsuwebtretho