Đây không phải là lần đầu ông xã em nói thế với em . Chúng em cưới nhau đến nay chưa tròn 3 năm , có con đầu lòng được 13 tháng , mỗi lần cãi nhau thì ông ấy thường nói thế với em , mà em có phải hạng hư hỏng gì ? . Hai vợ chồng giận nhau , khoảng 5 ngày nay rồi mà không thấy ông ấy gọi điện thăm hỏi con ( ổng ở chỗ làm việc cách nhà khoảng 100 cây số , vài ba bữa về nhà một lần ) . Em buồn quá , muốn ly hôn cho rồi , nhưng nghĩ tới thằng cu còn nhỏ quá nên thôi , mà sống kiểu này cũng sợ , nơi ổng sống toàn là gái bán hoa , không biết một phút lạc lòng ổng đi vào nơi đó rồi về lây bệnh cho vợ làm sao ? Em có nên mạnh dạng ly hôn không ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ôi thật thế ạ?...
Xưng ông thì còn nghe...
Tiếng Việt càng ngày càng khó hiểu!
Hy vọng chồng bạn chủ topic không phải là gay!
Hehe.. theo em hiểu thì chị chủ topic viết ngắn gọn quá nên mọi người nghĩ là sai,...