Bà trẻ của chồng tôi vừa mở cửa phòng đã cất giọng the thé...


Trước khi lấy chồng, tôi cũng là một người con gái khá ưa nhìn, không xinh đẹp như hoa hậu nhưng cũng thuận mắt, có duyên. Công ăn việc làm ổn định nhưng sau khi kết hôn, chồng muốn tôi tập trung con cái nên tạm nghỉ việc một thời gian.


Cưới nhau không được bao lâu thì tôi mang bầu, lại là thai đôi. Khỏi phải nói nhà chồng tôi vui mừng đến mức nào. Đẻ một đứa đã mệt, sinh đôi còn mệt và bận gấp đôi gấp ba. Từ ngày sinh con xong, lúc nào tôi cũng đầu bù tóc rối lo cháo não, chăm con, tắm cho con. Ấy là việc nhà cơm nước dọn dẹp đã có giúp việc làm rồi đấy. Nhiều lúc nhìn mình trong gương còn tự thấy chán thấy ngấy chứ đừng nói là chồng. Vướng hai đứa con nên chồng cũng toàn phải ra phòng khách ngủ để sáng hôm sau còn đi làm sớm. Đêm cũng chỉ có mình tôi và giúp việc đánh vật với hai đứa. Gái một con mòn con mắt, gái hai con một lúc như tôi thì trõm cả mắt vào. Trông già đi cả chục tuổi, hic.


Ảnh minh họa


Hôm ấy, chị giúp việc xin phép về quê thăm nhà, mình tôi đánh vật với hai đứa con thì nhà lại bất ngờ có khách. Hóa ra là bà trẻ của chồng tôi định cư ở Mỹ về chơi. Bà đi mấy chục năm bây giờ mới về lần đầu. Tôi đang lúi húi mở tủ lấy đồ thay để đi xuống chào hỏi thì đã thấy bà bất ngờ xông vào phòng, vừa mở cửa bà vừa oang oang:


- Nào, thăm phòng cháu giai với hai đứa chắt của cụ nào!


Nào ngờ vừa nhìn thấy tôi, bà đã quắc mắt rồi hô hoán ầm lên:


- Sao ô sin lại tự tiện mở tủ đồ của chủ hả? Tao bảo đuổi việc mày bây giờ con kia!


Giọng bà the thé làm tôi ù cả tai. Lúc bấy giờ, cơn sốc qua đi tôi mới nhẹ nhàng:


-Con chào bà ạ, con là vợ anh Quân, mẹ của hai đứa chắt của bà đây ạ.


- Úi. Con ơi bà xin lỗi. Bà trẻ cuống quít. Sao con ăn mặc đầu tóc lôi thôi quá làm bà cứ tưởng con là giúp việc.


Tôi chả hiểu người ở bển về thì ăn nói sẽ thẳng tưng chẳng kiêng dè gì như thế hay sao mà bà nói câu nào tôi thấy sốc đến tận óc câu đấy. Nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh cho tôi. Tôi giật mình nhận ra mình đã quá bỏ bê bản thân, để đến độ ai nhìn vào cũng thấy tôi giống ô sin hơn bà chủ.


Sau lần ấy, tôi quyết định thay đổi toàn diện. Ăn mặc chỉn chu hơn, chú ý ăn uống để giảm cân, rảnh lại đi massage chăm sóc da. Sự thay đổi tích cực của tôi không chỉ khiến nhà chồng ngỡ ngàng mà chồng tôi cũng thích ngắm vợ và đòi “yêu” vợ hơn hẳn.


Thế mới biết chăm con là thiên chức đấy, nhưng phụ nữ cấm bao giờ được quên chăm sóc cả bản thân mình.