“Người yêu cũ thường xuyên hỏi han khi chồng đi công tác, làm sao đây các mẹ?”
Em viết topic với hi vọng các mẹ sẽ giúp em đủ động lực thoát khỏi sai lầm. Hix hix
Em lấy chồng được gần 2 năm, vợ chồng em đang đi thuê nhà và chờ nhận nhà chung cư vào đầu năm 2014. Vì thế nên 2 vợ chồng cũng kế hoạch tính đến khi nào ổn định mới sinh con. Chồng em hiện làm kỹ xư về xây dựng, vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn để trang trải cho việc mua nhà nên chồng em chấp nhận việc đi làm xa tận trên Lai Châu và xác định 6 tháng mới được về 1 lần. Chồng em đi đến thời điểm này được 4 tháng. Em ở nhà một mình, em làm nhân viên hành chính ở một công ty tư nhân, mỗi tháng cũng đều đều được 5tr. Vợ chồng trẻ mới cưới mà giờ mỗi đứa một nơi, nên cũng thường xuyên liên lạc. Tuần đầu hầu như ngày nào chồng cũng gọi điện, rồi thưa dần là 1 tuần 2 lần. Em ở nhà quanh quẩn đi làm rồi lại về nhà xem tivi thấy cũng buồn, thỉnh thoảng cũng gọi bạn bè đi chơi nhưng chúng nó đa phần đều bận chồng con, chẳng ai có thời gian cho mình.
Một buổi tối cách đây 2 tuần, chẳng biết làm gì em online chat chit cho đỡ buồn. Tình cờ gặp người yêu cũ online. Anh này là mối tình đầu của em, em và anh ấy có thời gian yêu nhau đến 3 năm, sau đó chia tay vì 2 gia đình không hợp nhau vì hoàn cảnh. Sau đó 2 năm thì em gặp chồng em, bọn em yêu nhau được 6 tháng thì cưới. Anh người yêu cũ hiện chưa có vợ. Hồi biết em lấy chồng, anh ấy cũng có lần gọi điện cho em nói là không thể quên và chắc không thể tìm được ai đó hơn em. Lần này nói chuyện, anh ấy ban đầu có hỏi han tình hình của em, đều giữ ý tứ rất lịch sự không đả động gì đến chuyện cũ. Trong lúc nói chuyện em vô tình nói ra hoàn cảnh của mình. Từ lần đó, cứ cách vài hôm em online buổi tối lại gặp anh ấy nói chuyện. Sau đó, sau khi chat chit linh tinh, anh ấy lại gọi điện nói chuyện với em. Tất cả những lần nói chuyện đều giữ chừng mực, chỉ trao đổi vui vẻ, nói chuyện tám linh tinh. Nhưng tối hôm qua thì bỗng nhiên anh ấy gọi điện cho em và hẹn gặp em đi ăn trưa. Em có từ chối khéo là nghỉ trưa ít thời gian, thế là anh ấy hẹn chiều về có đi ăn gì đó với anh ấy không. Em hơi lúng túng và nói là để xem đã.
Em đang thấy mình bắt đầu khó kiểm soát, thực tình thì em vẫn nghĩ là mình chưa làm gì sai, nhưng em đang rơi vào hoàn cảnh một mình, mà với người yêu cũ, bọn em chia tay khi không có mâu thuẫn gì quá lớn, em vẫn còn thiện cảm với anh ấy nên rất sợ nhỡ có lần nào đó mình không đủ kiên quyết để dứt khoát.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em nó đã làm gì sai đâu, chỉ chat chít than vãn vài câu thôi mà
Biết đâu em nó sắp...
"Đám ruộng hai...
Mà đếu gì mới cưới mà đã định ăn vụng rồi, vãi thế :))
Gớm, thế mà tôi tưởng cô hỏi ng yêu cũ của chồng thường xuyên hỏi han chồng...
Hôm trước mới được con bé nó cho đôi vé mời đi xem kịch ở Nhà hát tuổi trẻ, nghe nó kể thấy nội dung giống...