Em (27t) và bạn trai em (31t) quen nhau gần hơn 02 năm rồi và 02 đứa muốn tiến đến kết hôn nhưng em thấy lo lắng quá mấy anh chị ạ.
Chẳng là nhà em chỉ có một đứa là em thôi. Bao nhiêu yêu thương vào em hết nên em lo lắng lắm. Nhà em cũng tầm trung trung, không phải quá giàu có nhưng cũng có của ăn của để, mỗi năm đều đi du lịch trong ngoài nước, bố mẹ có học vị, chức tước và kinh doanh đàng hoàn.
Bạn trai em thì khác, mẹ đã qua mấy đời đò (hic, mấy đời chứ không phải một) nhưng rồi cũng nuôi bạn trai em 01 mình. Có anh chị nhưng đều vượt biên qua nước ngoài từ nhỏ, nên chỉ có một mình bạn trai em sống với mẹ từ nhỏ đến giờ. Anh chị ở xa cũng không giúp được nhiều và cũng không về nhiều. Ba đứng tên giấy khai sinh ảnh thì đã lấy vợ khác, con khác, găp chỉ chào hỏi thôi chứ cũng không có mối thân thuộc nhiều (ảnh cũng không biết ai là ba ruột nữa, chỉ đoán đó là ba ruột thôi).
Lúc đầu, mẹ ảnh ủng hộ khi hai bọn em yêu nhau. Em thì không quan trọng chuyện gia đình giàu nghèo nên cũng chuẩn bị tinh thần yêu mẹ ảnh như mẹ em vậy. Vì ba mẹ không ở cùng thành phố với em, nên em cũng xem như ảnh và mẹ ảnh là gia đình em vậy. Nhưng mà sau một thời gian, em cảm thấy không ổn tí nào, ví dụ một vài chuyện như thế này:
- Lúc đầu em đến nhà thấy mẹ ảnh và ảnh ở nhà thuê dột nát quá (bảo em có đất mà chưa xây nhà), nên em cũng góp tiền với ảnh cho mẹ thuê nhà đàng hoàn hơn, sau này mẹ ảnh tưởng ảnh phải trả hết nên toàn rủ em đến nhà ở để "đỡ tốn tiền nhà".
- Mua quần áo cho em, bắt em mặc, không mặc thì sẽ giận. Nhưng em mặc rồi thì lại đi nói hàng xóm là "tao thương tao mua đồ cho nó, chứ nhà nó có một đứa con mà bố mẹ nó không biết lo." (?!)
- Trước mặt em và bạn trai em thì cứ nhắc đi nhắc lại vợ thì bỏ được chứ mẹ rồi anh chị em họ hay ai máu mủ cũng không bỏ được.
- Có lần còn lục túi em soi mói đồ nữa @@.
Sau này bạn trai em biết nên quyết tâm để hai đứa ở riêng. Mẹ ảnh cũng vì thế mà ghét em, nói xấu em, đay nghiến gia đình em với ảnh bằng những lời lẽ rất tục tĩu (lâu lâu tình cờ em đọc được), bày mưu tính kế cho bạn trai em lấy vợ phải giữ tiền, phải coi chừng vợ leo lên đầu v.v... Lâu lâu đòi mua này mua kia, để người yêu em không có tiền để dành đám cưới. Nếu không thì sẽ chì chiết đay nghiếm người yêu em sao không vì mẹ.
Người yêu em thì giống tính bên nội (vì bên nội là quan chức nhà nước, hai gia đình nội ngoại ảnh trước đây rất giàu có, nhưng giờ thì không còn thôi), điềm tĩnh, biết điều, ai cũng quý. Ảnh cũng cày nhiều, chịu khó và yêu thương em. Ảnh cũng thương mẹ ảnh nữa, biết tính mẹ như vậy nên ảnh còn cày gấp đôi để lo cho em với mẹ (dù nhà em thì không cần, bố mẹ em cũng quý ảnh, đi đâu cũng mua quà cho ảnh). Với người yêu em em rất tin tưởng và muốn lấy ảnh, nhưng mẹ ảnh như vậy (em là người thứ 04 rồi, mấy chị trước đó bị y như em, chịu không nổi nên bỏ), em lo lắng quá. Không biết là sau này như thế nào. Mấy chị nào kết hôn rồi cho em lời khuyên đi, em phải chờ hay là thôi? hay bỏ qua bây giờ?