[Hepl me!] Chàng xét nét ngoại hình và hay đòi về quê sống...
Em chào các anh chị trên wtt, em cũng mới tham gia diễn đàn và cũng hay đọc để học hỏi cách xử lý của các anh chị ở đây. Em cũng không hay đưa ra nhiều thắc mắc, nhưng vấn đề lần này của em gấp lắm rùi, hơn nữa ở box này nhiều anh chị có gia đình rồi nên có kinh nghiệm và chắc chắn sẽ mổ sẻ phân tích được trường hợp này. Em xin nhờ các anh chị góp ý dùm em. Em xin cảm ơn trước ạ.Em xin vào đề ngay đây.
Em và chàng yêu nhau tính đến nay là 1 năm 9 tháng, em là người gốc Hà Nội, chàng là người Nghệ An. Thời gian mới quen em cũng thích chàng nhưng nghĩ là sẽ không yêu vì hoàn cảnh gia đình em không cho phép em theo chàng về quê sống được. Đây cũng là lý do chính khiến em đắn đo nhưng chàng lại hứa là sẽ sống ở HN cùng em đến già, cùng gánh vác chuyện gia đình với em. Cùng với những đức tính hiếm có của chàng và vậy là em đã siêu lòng và đồng ý yêu chàng. Đây là mối tình thứ 3 của em, và cũng có 1 số người theo đuổi nhưng em không thấy ai cho em cảm giác yên tâm bằng chàng.
Những ưu điểm ở chàng khiến em siêu lòng là tuy bằng tuổi nhưng chàng rất chín chắn và người lớn hơn em. Biết tiếp thu cái đúng và sửa sai khi cần, biết chia sẻ việc nhà, khi em nũng nịu, ốm, hoặc bận việc nhờ chàng thì chàng có thể làm hết việc nhà cho em mà không nề hà gì cả. Chàng đứng đắn, không bông đùa với những chàng tiếp xúc bên ngoài, ko có em kết nghĩa, không thích thể hiện tình cảm thái quá nơi đông người. Chàng lễ phép với người trên, với mọi công việc trong gia đình em chàng tự giác làm. Nói thật em chàng thể hiện vai trò là người đàn ông trong gia đình tốt hơn cả bố em. Khi nói dối người chàng yêu quý như bố mẹ chàng thường có cảm giác cắn rứt lương tâm và rất ít nói dối. Chàng thích sắm sửa cho em nhưng thứ để làm bản thân đẹp lên như mỹ phẩm, quần áo, váy, giày dép,.....Khi em ốm chàng rất lo lắng và quan tâm chăm sóc em tận tình chu đáo. Khi cãi nhau chàng thường nhường em, xuống thang trước rồi sau đó nếu em sai sẽ thì sẽ phân tích cho em.(cái này do em dậy 1 phần.hihi!). Chàng là người sạch sẽ, thích gọn gàng ngăn lắp và đặc biệt không thích dùng chung của ai cái gì. Chàng yêu trẻ con, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, ghét những người hay lăng nhăng...Còn gì nữa không nhỉ? Tạm thời em chỉ kể những điểm nổi bật nhất là vậy. hìhì
Nhưng chàng cũng có 1 số nhược điểm sau, là chàng hơi kĩ tính, hay để ý người khác (mẹ và em gái em) nói gì nhưng lại không nói ra những điều không bằng lòng. Hay xét nét ngoại hình, cái này em ghét nhất. Chàng lúc nào cũng thích 1 là gầy, 2 là vừa. Hơi béo tí là kêu um lên. Chàng lúc nào cũng bảo với em là khiếp sợ nhất những người con gái chân to, bụng to. Làm em suy nghĩ nhiều lắm, khi sinh con xong rồi ai mà eo nhỏ, chân thon được như hồi con gái chứ. hic! Mà em lại là người tròn, mình cá trắm nên dễ bị béo bụng lắm ạ. Mẹ em cũng thế nên em lo sau này em cũng vậy thì chàng sẽ ra sao. Nhược điểm em ghét thứ 2 là từ Tết đến giờ chàng hay đòi về quê sống, và bảo chán ghét HN rồi. Cái này bọn em lục đục nhiều rồi, đã chia tay rồi nối lại. Rồi lại chia tay được hơn chục ngày thì hôm qua chàng hẹn gặp và bảo không muốn xa em không muốn mất em, chàng hứa sẽ ở đây 1 cách thoải mái nhưng đến khi 50 tuổi, khi mẹ em mất rồi, em không vướng bận gì nữa mà chưa mua được nhà thì sẽ về quê sống,..bla..bla...
Em vẫn còn yêu chàng nhưng tình cảm cũng không còn như xưa nữa, em cũng vẫn còn phân vân và lo sợ. Nên em bảo cho anh 2 tuần thử thách để kiểm chứng xem anh có thực sự muốn ở đây không, có bị phân tâm về chuyện về quê mà quan tâm đến em ít đi không. Giờ em vừa muốn bên chàng người em yêu thương lại vừa lo lắng liệu với những nhược điểm kia về sau 2 vợ chồng có dung hòa được không? liệu có lục đục nữa không? Xin nói thêm rằng chàng của em trầm tính, sống tình cảm, nội thâm và rất yêu thương, hiếu thảo với bố mẹ.
Mong các anh chị cho phân tích giúp em để em được sáng mắt sáng lòng ạ. Em cảm ơn các anh chị trước@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thôi thì về Nghệ An quê Bác sống cũng có sao đâu,thoáng đãng đỡ...