Em đang rất đau đớn, cần lời khuyên, mong mọi người đọc hết :(


Em và anh sống gần nhau được hơn hai năm rồi. Vui buồn khó khăn gì cũng trải qua cùng nhau. Giờ hai đứa cãi nhau vài câu, như mọi lần đã làm hòa, lần này anh đi chơi rồi đưa một cô gái đến về phòng, còn có quần áo bẩn (cả đồ) của cô ấy trong tủ quần áo của anh ấy. Anh bảo tình cảm rạn nứt mấy tháng nay, trong khi mấy tháng nay em ở nhà, cũng đang có chuyện buồn nên thỉnh thoảng mới lên thăm anh. Hai đứa vẫn bình thường, mà giờ chỉ qua một tuần đã thé này. Hôm qua anh bảo để anh tiếp tục chăm sóc em, sáng sớm nay anh bảo muốn quay lại, mà trưa nay anh bảo anh và em còn yêu nhau được sao, dừng lại đi, tiếp tục chỉ làm khổ nhau. Em đang rất đau, em không thể hiểu nổi, cũng không thể tin được tại sao anh lại làm thế, trong khi chỉ tuần trước anh vừa rơi nước mắt vừa nói nhớ em, bảo sao gọi điện thoại em đi đâu không nghe,... Mấy hôm trước anh bảo dù anh làm gì có lỗi em cũng phải tha thứ đấy, dù chúng mình hết yêu cũng chẳng chia tay được, còn trách nhiệm mà... Tại sao anh ấy lại dễ dàng buông tay như thế? Tại sao không để cho cả hai cơ hội chứ? Có phải khi tuyệt tình sẽ như vậy không? Giờ em không biết nên làm sao, níu kéo hay buồn? Buông thì đau đớn, làm thế nào để quên đi bay giờ?