Chào các mẹ. Em theo dõi diễn đàn đã lâu nhưng đến hôm nay không biết làm thế nào nữa nên phải đăng ký để xin ý kiến của các bậc cao nhân.
Vợ chồng em lấy nhau chưa được 1 năm, yêu nhau tha thiết và cũng rất hợp nhau trong chuyện đấy.
Em đang mang bầu 7 tháng rồi và mới phát hiện ông chồng đã bóc bánh trả tiền lần 2 (theo như những chứng cứ em có còn có phải là lần 3 lần 4 không thì không biết). Lần đầu tiên phát hiện khi đấy bầu được hơn 3 tháng em khóc cả 1 đêm trời, chồng khóc lóc quỳ lạy cầu xin nhưng em cũng chẳng thèm đoái hoài. Sự việc lúc đó cũng gay gắt cả tuần trời nhưng vì thương con và lại sống ở nhà bố mẹ chồng mà cứ im lặng mãi như thế cũng được và rồi cũng nguôi ngoai. Thời gian này vợ chồng em vẫn xxx bình thường nhưng không nhiều như lúc chưa bầu nên em cũng không hiểu được lý do chồng mình phải đi check hàng kiểu này là gì? Em có hỏi thì cũng chỉ nói: Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi bla blo các kiểu nhưng không hề nói nguyên nhân.
Từ ngày đấy em quản lý chi tiêu chặt hơn vì thế mà em phát hiện ra lần này đấy ạ. Thú thật là 2 tuần nay vợ chồng em không gần gũi nữa do em mệt và bắt đầu đau ở vùng kín mặc dù vẫn còn rất hứng thú. Em đau lắm chẳng biết làm thế nào và cũng chẳng dám nói với ai. huhu. Nhiều khi cũng phải vứt bỏ suy nghĩ đấy đi cho con mình đỡ khổ nhưng khó quá. Các mẹ các chị giúp em với.