Nhà trai như vậy là thế nào các mẹ ơi. Em phân vân quá
Em và anh xã đã làm đám hỏi và dự định cuối năm nay cưới. Ban đầu do tuổi tác 2 đứa không hạp (xấu đến khắc mệnh) nên nhà anh phản đối rất dữ nhưng anh vẫn quyết tâm xin cưới. Nhà mình thì tin "đức năng thắng số", lại thương anh nên ủng hộ 2 đứa. Cuối cùng thì nhà chồng cũng đồng ý hỏi cưới nhưng không được làm lễ, không rước dâu. Nhà mình vì thương con nên cũng đồng ý ưng thuận. Mỗi lần về nhà chồng chơi, nhà chồng cũng đối xử với mình rất bình thường, không tỏ ra ghét bỏ hay khinh thường gì. Tuy nhiên, bây giờ nhà trai họ nói ko làm lễ, ko rước dâu nên cũng chẳng cần nhóm họ luôn. Nhà mình cũng ko rõ thủ tục cưới hỏi của ông bà ta như thế nào, không biết làm như vậy có được không các mẹ thông thái? Riêng em thì quả thật em cảm thấy rất tủi thân, hình như mình không được nhà trai thừa nhận là con dâu thì phải.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1