Mới khóc với chồng vì mc, buồn quá lên đây viết cho nhẹ lòng...Vì chồng 1 năm trước cv bỗng dưng có trục trặc nên bây giờ chuẩn bị cưới thì k thể tự lo cho đám cưới đc (còn mình thì có khả năng lo cho đám cưới của 2 đứa đầy đủ). mc nói với chồng sẽ lo cho đám cưới, mấy ngày nay mc liên tục kêu chồng đi xem nhẫn cưới, và chụp hình cưới. Tối qua đi xem nhẫn thì 2 vc đã chọn đc căp platin 23tr, chong về nói với mc thì mc nói mua nhẫn vàng, vì đeo màu trắng la bạc, bạc bẽo. Nhưng mình nghĩ vì cặp platin mắc nên mc nói thế vì đã nhiều lần mc nhăc 2 đứa đi chọn nhẫn nhưng k nói la chọn nhẫn vàng. Đám cưới cả đời 1 lần nên mình muốn mọi viêc phải thật hoàn hảo và đc làm những viêc ma 2 vc thích, nhiều khi muốn nói với chong la em có thể tự lo đám cưới cua tụi minh đc, nên a nói mẹ để tụi mình tự lo. Nhưng sợ bà k vui vì đây la lần đầu bà làm sui và gđ cũng khá giả. Rồi sau này mình về làm dâu sẽ khó lòng. Đám cưới cả trăm viêc để lo, cứ viêc lớn việc nhỏ phải thông qua ý kiến mc và k đc sự cho phép thế này chắc tới khi đám cưới diễn ra mình già thêm vài tuổi vì stress với mc quá.


Có cd nào rơi vào hoàn cảnh như mình không.