Em SN 87, anh ấy SN 79. Cả 2 đều là GV, cùng đang học CH.
Anh ấy cứ muốn cưới, vì anh ấy bảo anh lớn tuổi rồi, không muốn sau này phải đeo kính đút bột cho con...
Lúc đầu, em chẳng chịu (vì còn ham chơi), nhưng từ từ, anh ấy thuyết phục, em cũng liêu xiêu rồi.
Tụi em muốn cuối năm sau, học xong là cưới luôn. Nhưng em không biết phải nói với mẹ làm sao nữa. Vì mẹ luôn coi em như còn nhỏ lắm. Hay giận hờn em nữa chứ.
Anh ấy bảo hay là để anh xin phép mẹ luôn. Nhưng làm vậy em sợ mẹ bị bất ngờ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
P/s: ko mẹ nào giận con vì con...
Mẹ mình cũng nghĩ là...