Chào các mẹ tương lai. Mình đang tham khảo tiệc cưới được 1 tuần rồi, nhà mình xem ngày cưới là thang 3 năm sau (2015), nhưng bạn bè bảo không đặt bây giờ thì ăn tết xong là không có chỗ. Nên mình quyết định đi tìm hiểu, hiện tại mình cũng muốn xong cho rồi. Mình đi tổng cộng 6 nơi là Bạch Kim, Nam Bộ, Venus, Mellisa, Glorious 2 và Âu Cơ. Đuối quá nên ông xã không đi nữa,... mình có vài nhận xét thế này, các mẹ cho ý kiến để mình quyết cho nhanh nhé:


1. Bạch Kim thì được cái mặt tiền sáng sủa, nhưng em ngại cái bãi xe phiền phức và món ăn quá ít, sảnh trần thấp


2. Nam Bộ thì rẻ thật 2tr/1bàn cũng có nữa, nhưng 12 người 1 bàn thì mình lại không thích, chật chội


3. Venus thì xa nhà mình quá, mình ở tận Đầm Sen, với cả nhà hàng này thấy chỗ đón khách chật quá


4. Mellisa thì đẹp thật, bạn bè đứa nào cũng bảo đặt bên này đi cho hoành tráng, nhưng mình ngán cảnh làm lễ xong chạy ra khu vực phòng thay đồ cho CD xa tít chân trời, nhà vệ sinh thì có 1 khu, xa nữa. Các sảnh đối mặt nhau mình sợ nhầm khách và không có không gian chụp hình, ngoài ra thì ok hết.


5. Glorious 2, thôi thôi, cái này thì mất 500k oan uổng, nhân viên sale cứ như ăn cướp vậy, bực bội lắm, các nhà hàng khác thì không sao chứ nơi này các mẹ đừng vào, cái mã bên ngoài trang trí lung linh dễ đánh lừa lắm, bên trong thì mấy đứa bạn đi ăn về chê tét hết cả ra.


6. Âu Cơ, chỗ này thì mặt tiền không được sáng lắm, nhân viên sale thì ok, thật thà chư không gian xảo như Glorious 2, món ăn thì vào tk ngày có tiệc nên dc nếm 4 món, khá ngon và hợp khẩu vị, sảnh trần cao, thoáng mát, mình thì mình thích khu đón khách rộng rãi cho dễ chụp hình.


Tóm lại trong các nhà hàng thì chỉ có Bạch Kim vs Nam Bộ là khu vực để xe không tốt, mình đang phân vân giữa Âu Cơ và Mellisa, hôm qua có người nhà đi tiệc Mellisa về chê phục vụ bia chậm và lên món nhanh quá, không cho khách ăn hết món đã rút ra rồi, mình hơi lo. Các mẹ cho mình ý kiến nhé, vài bữa nữa là mình phải đặt rồi.