Tính là nuốt cục giận bỏ qua nhưng mà vẫn ấm ức lắm nên em phải post lên để các chị em rút kinh nghiệm từ em.
Tháng 7 này em đám cưới, em lựa chọn mãi mới được 1 kiểu áo ưng ý. Khổ nối kiểu ấy chỉ có trong tiệm áo cưới, em lục tung khắp trên mạng mà không có được cái nào giống vậy thế là em không có được mẫu để đem đi may. Bí quá, em nhờ một cô bạn rất rành về may mặc (vì bạn em mở shop thời trang mà) đi xem cái áo đó với em, cô bạn ấy xem rất kỉ và note lại những đặc điểm cái áo đó và đem chúng qua nhà may Hồng Phú để may. Áo của em may đơn giản vải trơn từ trên xuống, điểm đặc biệt là đính cườm trên cúp ngực và eo. Lúc bàn với cô Hồng em cũng đã nói kỉ và vẽ ra theo ý em nhưng đến khi đi thử áo thì em rất thất vọng. E đi thử áo 2 lần mà không lần nào vui được cả.
Lần đầu tiên đi thử, em nhìn cái áo mình mà ko nhận ra lun, ở đâu ra thêm 1 cái nơ ở phía sau, phần eo vải trơn thì cô ý lại làm những thanh nhỏ dọc theo eo phải đến 8-10 thanh như vậy (nói thêm ban đầu em dặn cô ý làm nhiều thanh dọc để giữ eo nhưng là may ở phía trong) vậy là cô ý lôi hết ra ngoài, nhìn thô không chịu được. Đường viền váy phía dưới chân làm dày 5 cm thì cô ý chỉ làm khoảng 1cm. Hic e không chịu, bắt làm theo ý em, cô ấy ok sẽ sửa.
Sáng nay em lên thử áo lần 2, hoảng hốt vì mấy cái thanh dọc vẫn cứ chình ình ở mặt tiền không đổi vào trong, đường viền chân áo vẫn 1 cm , cô ý bảo kiểu đó cô ý ko làm được (nhỏ bạn thợ may của em bảo làm dễ lắm cơ mà! huhu). Còn phần đính hạt đá thì ôi thôi, nhìn nó quê mà chán lắm lun, đá không sáng lên tí nào, nhìn như hạt nhựa trong ý, mà chỉ có vài hạt đá nhỏ nhỏ và toàn là cườm. Nhìn áo em như áo nhà quê ấy, huhu. Em bảo cô ấy đính thêm hạt đá cho em cô ấy bảo phải thêm tiền (áo của em là 2,8 triêu, may rất đơn giản chỉ quan trọng là đính đá). Em buồn quá đi mất, chẳng muốn lấy nó nữa, hoàn toàn không theo style của em tí nào. Sáng nay em với 1 cô bạn qua xem lại cái áo mẫu bên tiệm, bạn em phán cái áo của em chỉ được 3/10 cái áo ở tiệm là cao lắm rùi. Huhu!
Nói thêm là lần đầu tiên em đi thử, em chứng kiến 1 cô bạn (từ dưới tỉnh lên đặt may cô Hồng 2 cái áo) đang cãi nhau với cô Hồng vì áo may phần đuôi không đúng mẫu, cô Hồng thì một mực cho là mình làm giống, mà thực ra em nhìn cũng thấy không giống mẫu.
Đúc kết kinh nghiệm cho các chị:
- Cô Hồng rất biết cách bảo vệ cái mình đã làm, cho nên các chị em phải cứng lên mới cãi lại được
- Khi đi may phải chắc chắn có hình cầm theo, cam kết làm như thế nào phải ghi lại, nếu có đính đá phải xin 1 hạt cầm về để bữa sau so lại.
- Nếu áo đính nhiều đá, hạt thì tốt nhất đi lựa mua theo ý đem lên cho cô ý đính vào.
- Khi đi nên có 2 người cùng ý kiến để cãi lại (hức hức) em đi 1 mình, mà hiền toàn bị lất át.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Em do 1 người...
Comment...
e cung vua may xong ao cuoi tai HP ne,noi chung thi ao may...
Mình mún đặt may 1 cái soare mà bên chị Qbridal báo giá đắt quá...