Cũng giống như rất nhiều cô dâu trên diễn đàn có thể ở nước ngoài muốn sử dụng các dịch vụ ở vn, hay các CD ở SG sử dụng dịch vụ ở Nha Trang hay Hà Nội v....v...
Phần lớn chúng ta đều tham khảo qua báo chí, website hay tham khảo các chị treb webtretho. Em không biết mọi người thế nào nhưng em cảm thấy rất vất vả khi tìm hiểu những dịch vụ ảo thế này :( Gd em thì ko có tgian để giúp em đi coi từng thứ đc hoặc mổi ng` mỗi ý ko thể nói hết đc :( Nên đôi khi em hay hỏi các chị khi mình book thì cần điều kiện gì ko để giảm thiểu " tiền mất tật mang " :(
Và bây giờ chỉ còn 1 tháng nữa em về vn để lo cho đám cưới của mình vào tháng 12 và hiện tại em vẫn chưa book dịch vụ nào cả. :( Thật ra Tháng 8 em đã book rồi và đã rất thất vọng, em muốn chia sẽ câu chuyện của mình để cho mọi người sẽ tránh được :( nó làm em thất vọng vô cùng :(
Câu chuyện này có liên quan đến HảiLecao 1 dịch vụ mà rất nhiều CD trên diễn đàn mình rất tin tưởng, và em cũng xin lỗi anh Hải nếu có đọc được bài viết này.
Cũng giống bên topic Hải Lecao em có tham khảo mọi người em nên ra HN chụp hay đi Sing, thì em quyết định đi Sing chụp với anh Hải, cuộc nói chuyện của em và anh Hải diễn ra 7-8-12 nói về vấn đề book chụp, và em ở Sg mà ko chọn được áo cưới thế nào, anh Hải hứa sẽ chụp và up toàn bộ áo cưới lên cho em có thể chọn. Phải nói anh Hải hôm đó rất nhiệt tình làm em rất vui và hồi hộp, Anh Hải cũng nói rất phấn khích vì lần đầu tiên đi Sing chụp. Em và anh Hải quyết định la 15-11 sẽ đi. Em đi từ SG và anh Hải từ HN và anh Hải gợi ý Em đi ko cần stylish bên ảnh để giảm chi phí cho Em ( nếu Em muốn ) em hỏi nếu ko có stylish thì có makeup cho em đc ko? anh Hải nói ko , make up em tự lo ảnh có thể giới thiệu nhưng em tự trả thêm cho makeup ( mọi người có thể coi báo giá dịch vụ chụp nước ngoài của a Hải sẽ thấy ). EM nói ok vậy để Em suy nghĩ xem có cần stylish ko vì Em cũng sợ Em và CR ko biết tạo kiểu. A Hải còn nói rất nhiều để Em an tâm và Em cũng nghĩ ok đến gần đó nếu cần stylish thì mình book vé thêm cho styllish sau vì gói chụp có stylish , có hay ko anh Hải cũng ko bớt.
Rồi mình hỏi là hiện tại mình ko có ở VN nên T10 mình về gửi cọc được ko? hay là bây giờ phải gửi liền, anh Hải rất vui vẻ trả lời ngay, được !! t10 gửi cũng ko sao cả, quyết định vậy em nhé 15-11 . rùi anh tư vấn thêm cho mình về phong cách mình sẽ mún chụp và hứa sẽ chụp áo cưới cho mình chọn. Cuộc nói chuyện kết thúc vui vẻ như thế.
Và vì em thấy trên diễn đàn có rất nhiều CD tin tưởng dịch vụ bên a Hải nên Em nghĩ như vậy là ok rùi :) rất rất an tâm ! Vì em gái Em năm ngoái cưới cũng ở xa như Em cũng book bên dịch vụ IU studio cũng đến lúc em gái mình về VN mới cọc rùi chụp lun. Nên Em nghĩ anh Hải nói chuyện trực tiếp với Em vậy chắc ko sao đâu....
và rồi mình cũng busy và tgian online cũng ko trùng với anh Hải nên ko nói chuyện được với mình thấy anh Hải post nhìu ảnh mới nghĩ A Hải cũng busy nên chưa chụp áo cưới cho mình. Mình thì cũng xem vé may bay khách sạn để book luôn thì CR nhà mình có ý mời anh Hải chụp SG 1 ngày rùi đi cùng sang Sing cho tiện vì giờ bay SG va HN khác nhau sợ 2 bên ko tiện. Mình nói để đợi online hỏi lại anh Hải.
Thì sáng hm đó mình rảnh online buổi sáng thấy anh Hải thông báo ko nhận thêm booking 9-10-11 nữa. lúc đó linh cảm sợ sợ mình cmm trên Fb anh Hải hỏi mình book rùi có chừa cho mình ko? anh Hải " nếu em liên hệ bên anh rồi sẽ giữ chỗ cho em rồi, rất nhiều CD làm vậy. :( " mình thấy tá hỏa a Hải nc như quên mất tiêu mình :( CR kiu mình gọi điện anh Hải đi, thi 1 lần ko đc sau đó liên lạc với anh Hải mới trời ơi...... anh bảo tại mình ko gửi cọc nên a Hải tưởng mình ko chụp nữa. Mình nói lúc đó em hỏi anh rồi, nói tháng 10 về gửi cọc được ko thì anh ok nếu lúc đó anh nói ko đc em sẽ gữi cọc luôn cho anh rồii.... rồi A Hải nói để anh về xem lại rùi báo với em.
1 hồi a Hải online, trả lời mình " Về việc này anh rất xin lỗi vì đã ko nhắc em book lịch sớm ! Rất tiếc là tháng 9,10,11 này thì lịch anh đã kín hết . Hi vọng ae mình có thể làm việc dc với nhau trong tháng 12 ! "
Sau đó mình copy toàn bộ đoạn chat 7-8 kia cho a Hải thì nhận được trả lời thế này " Anh có nhớ là nc với em thế này rồi ! Thế nên anh rất XL vì ko báo em chuyển tiền đặt cọc book lịch sớm ! h thì các CD đã đặt cọc cho anh kín hết ngày rồi ! Mà anh thì ko thể trả lại tiền để hủy lịch dc em ạ ! Rất rất xl em và mong em thông cảm cho anh nhé ! "
Nếu là các chị sẽ thế nào ? chứ em là em thất vọng vô cùng :( đây là dịch vụ duy nhất em book đó ạ, rùi bao niềm vui tìm kiếm cảnh, ksan, vé máy bay .... em buồn và thất vọng vô cùng, 1 chữ xin lỗi... thể hiện hết trách nhiệm đây sao ??
Em vẫn kiên nhẫn năn nỉ anh Hải chụp đầu t12 vì em rất thích phong cách anh Hải nhưng đáp lại là sự im lặng các chị à, sau câu xin lỗi như thế là im lặng, trốn tránh hoặc là ko quan tâm :)
Câu chuyện xảy ra 10 ngày rồi em vẫn rất thất vọng về chữ tín của các dịch vụ Vn..... em biết chuyện này cũng ko tệ bằng nhiều chuyện các chị gặp phải, nhưng cũng mong giúp đc các CD ở xa .. ko nên tin vào " chữ tín " quá. CR em bảo hên là biết bây giờ nếu đến ngày đi chụp anh Hải mới nói thế này chắc chết đứng mất !!
Và đến hiện tại em vẫn ko thể chọn thêm dịch vụ nào nữa :( mất hứng để chuẩn bị luôn :(
Sr mọi người em viết dài dòng quá :"> Nhưng mong mọi người hiểu cho Em :) Và mong những CD ở xa sẽ chia sẽ thêm nhiều kinh nghiệm để ko phải bực mình trong ngày vui của mình ạ.
Ps : em rất thích phong cách của anh Hải phải chi anh Hải nói ngay từ đầu gửi cọc ngay thì chắc ko xảy ra chuyện đáng tiếc này rồi. em thấy rất tiếc chỉ vì " tiền cọc " ko đáng để mất đi cơ hội có 1 album đám cưới cổ tích :) Em chúc tất cả CD có cơ hội hợp tác với a Hải có đc 1 album để " đời " =P vì quá đẹp ạ :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thật ra có nhiều cô dâu như Mdb2289 ở xa...