Các chị ơi hiện em đang gặp 1 vấn đề hết sức khó xử. Chẳng là bà ngoại e vừa mất cách đây hơn 50 ngày, quan niệm của nhà chồng e ( người Bắc ) là kiêng ko cho người có tang, có bầu, tan đàn xẻ nghé ... đi họ ( lễ gia tiên ). Nhưng ngặt nỗi ba em mất sớm rồi, nhà nội chỉ còn 2 bà cô, 1 bà là vợ lẻ ngta, 1 bà ko chồng, ko thể nào thay mặt nhà gái đc, chỉ có nhà ngoại là có các cậu. Tình hình là em muốn Cậu 3 của e đại diện nhà gái vào làm lễ, nhưng cậu lại mang tang bà ngoại chưa đc 100 ngày đã đến đám cưới rồi. Nhà trai thì giữ nguyên quan điểm là như vậy, có điều nếu Cậu e ko xả tang thì sau này bố chồng e sẽ làm 1 cái lễ gì đó đại loại như xả xui. Cậu e ko khó tính, nhưng dẫu sao mẹ mình mất mình vẫn phải để tang, ko thể xả tang vì đám cưới đứa cháu đc, cho nên nhà ngoại và mẹ ko xả tang, bảo e hỏi lại bố chồng nếu ko chịu thì dời đám cưới đến hết tang thì làm... :(( Em ức chế lắm ... biết là quan niệm như vậy là đúng, là có kiêng có lành, nhưng nhà em còn ai nữa đâu mà ko cho vào, chẳng lẽ nhà gái ko ai đc đi đám cưới??? em tủi thân lắm ... lắm lúc muốn buông xuôi tới đâu hay tới đó, hoặc bỏ quách luôn vì mệt mỏi quá rồi. Tang tóc như vậy có gì vui, và có ai muốn đâu cơ chứ, thủ tục gì thì bà ngoại mất các cậu và mẹ e vẫn phải để tang chứ sao lại xả hết đc ... Các chị ơi góp ý giúp em với ạh
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1