Tình hình là đám cưới em đãi bạn bè cô dâu chú rể chung như mọi đám cưới khác, tuy nhiên số lượng khách mời của chú rể gấp 3 lần của cô dâu (hic), vị chi tổng cộng là 45 bàn. Nghe xong là em muốn rụng rời luôn, kiểu này thì đi chào bàn đuối luôn, mà em muốn được ngồi cùng bạn bè em, mỗi nơi một chút, chứ đi hết các bàn thì bạn em chỉ thấy mặt em tổng cộng được có 3 lần hà. Với lại đi mỗi bàn, đặt cô dâu chú rể vô, chụp hình cạch - cạch rồi lệt xệt đi tiếp thì thấy ... chán quá vì bạn ax thì em chỉ biết được 1/3 thôi hà. Em hỏi ax có miễn được khoản này không thì ax không đồng ý, em bảo là vậy thôi đi tượng trưng thôi, đi các bàn người lớn và các bàn khách quan trọng thôi nhưng ax cũng không chịu, chào thì phải chào hết.


Tuy nhiên, em cố gắng vớt vát kinh nghiệm của các chị, có cách nào trọn vẹn được không, các chị giúp em với. Tặng hoa cho các chị trước nè :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: