2 đứa yêu nhau cũng lâu, và đang tính tới việc kết hôn, dạo gần đây 2 đứa cãi nhau nhiều, tui hay có ý nghĩ có nên dừng lại không? Và đôi khi cũng muốn đừng lại thật. Lúc trước yêu hắn nhiều lắm, mà giờ cãi lộn miết, đâm ra nản, chỉ sợ nói chia tay thì mai mốt lại hối hận, vì biết rằng hắn thương mình nhiều, nhưng giờ sao k hay nghĩ nhiều về hắn, cảm thấy mệt mỏi, đôi khi nghĩ, thôi cưới đại, vì hắn là người tốt và thương mình, thì chắc mình cũng sẽ ổn thôi, vì mình cũng đã rất yêu hắn, mà giờ sao sao ấy. Không biết mình muốn gì nữa.