Chào các mẹ, mình hỏi vụ này hem phải cho mình mà là cho cô cháu gái con bà chị. Khổ thân, xinh xắn đấy nhưng phải cai eo bánh mì, lưng to quá cơ. Đi thử áo cưới về mếu máo với dì là cái nào đẹp cũng ko ních vừa, giá bụng giảm khoảng vài cm nữa thì đẹp. Chẹp, trước kia mình nhỏ nhắn lắm, nên chẳng biết phải khuyên nó thế nào. Ai có kinh nghiệm thì chia sẻ với mình nha! Còn 1 tháng nữa là nó cưới rùi. Mà mình nghĩ bjo ng béo nhìu, chắc chẳng riêng cháu mình, khối bạn như nó í nhỉ. Ah, quên ko biết có studio áo cưới nào nó có dịch vụ này ko cả nha? Chỉ nghe thấy có dv làm đẹp : đắp mặt...trước ngày cưới thui, chứ cái này thì chưa hỏi ở đâu đc. Ai biết, giới thiệu đi!