Cơ duyên giữa em và chồng đại gia là gặp nhau tại trung tâm thương mại, khi đó anh ấy vô tình đụng phải em do đang vội vàng, anh rối rít xin lỗi rồi đi luôn. Khi em chuẩn bị đi thì thấy dưới đất là bằng lái xe của anh ấy, chắc do vội quá nên đánh rơi. Không biết liên lạc kiểu gì, em đành gửi lại phòng bảo vệ và để lại số điện thoại nếu có gì cần liên lạc thì có thể gọi. Sau một thời gian em thì có số máy lạ gọi tới, hóa ra là anh tìm lại được đồ ở phòng bảo vệ nên gọi điện cảm ơn em.
Sau lần đó, mỗi ngày anh ấy đều nhắn tin hỏi thăm em, luôn quan tâm khiến em cũng có chút động lòng. Chuyện gì đến cũng đến, anh ấy vẫn kiên trì theo đuổi và chúng em hẹn hò với nhau. Em cũng chỉ biết anh ấy làm ở một công ty lớn chứ không hỏi nhiều. Đến ngày anh ấy dắt em về nhà chơi thì em rất bất ngờ vì nhà anh là một căn biệt thự rộng lớn, đầy đủ tiện nghi, người giúp việc phải đến 10 người. Em choáng luôn, gặp bố mẹ anh thì họ cũng rất thân thiện và không hề tỏ ra kiêu ngạo nhưng rất giản dị và vui vẻ. Hóa ra công ty anh đang làm là của gia đình, anh hiện đang làm giám đốc nhưng vì anh quá giản dị nên em không thể biết được là anh lại giàu có đến vậy.
Một thời gian sau thì chúng em tổ chức đám cưới. Anh và gia đình lo chu toàn mọi việc đâu vào đấy, cỗ tiệc linh đình, đoàn rước dâu toàn siêu xe, quà cưới nhiều không kể hết. Em thật may mắn khi yêu và lấy anh ấy.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1