Tình hình là sau khi đọc box cưới hỏi thì em loạn hết cả đầu rồi. xem ảnh cưới của bên nào cũng đẹp lung linh, ngân sách mà cho phép thì em đi mỗi hàng làm 1 bộ ảnh mất. Cơ mà dạo này mưa nắng thất thường, em chỉ có thò mặt ra ngoài đường thôi cũng mệt muốn chết lăn ra rồi lại còn tha lôi nhau ảnh ọt nữa thì chắc là chả có tý cảm xúc nào mất, thế nên em gúc gồ đc chỗ Tiara này chụp ảnh trong studio trong nhà lại có nhiếp ảnh người hàn nên chắc ko lo về khoản tác phong hàn quốc lãng mạn he he^^. Cơ mà em lại thấy ko nhiều người chụp ở đấy lắm thì phải. Chả biết lên ảnh trông thế nào? Chứ cứ nhìn mấy album mẫu thì chả biết đâu mà lần.


Các mẹ vào còm men nhiệt tình cho em với nhá.


Với ở Hà nội có ai làm cái kiểu wedding planner không ạ? Em lười quá. có dịch vụ làm cho hết đỡ phải nghĩ có tốt không.Chứ riêng việc chọn áo ở đâu, ảnh ở đâu xong lại còn hội trường các thể loại, nhiều việc quá hixx