Xin chào các mẹ và các chị, đặc biệt là các chị đang chuẩn bị lên xe bông về nhà chồng!


Em là một mem mới tinh của webtretho. Trước đây thì do bận rộn công việc và học hành các thứ nên mặc dù biết nhà mình đã rất lâu nhưng chỉ toàn vào đọc ké, xem ké chứ tuyệt nhiên chả dám ho he gì, nhưng giờ thì em mới làm đám cưới, lại chuyển đến một nơi ở hoàn toàn mới về mọi thứ với em, lạ nước lạ cái, nhớ nhà nhớ bạn nhớ Việt Nam, lại thêm có tí tẹo kinh nghiệm khi vừa mới làm đám cưới xong nên hôm nay em mạnh dạn lên đây mở một topic về chuyện có nên mua váy cưới hay không và nên mua như thế nào cho phù hợp? Xin các mẹ và các chị vào đây đóng góp tí chút với em cho vui, một là có thêm kinh nghiệm cho các chị sắp cưới, hai là để nhắc nhớ lại cái ngày tươi đẹp lên xe bông của chị em chúng ta, và ba là để em có thêm tí niềm vui ở nơi đất khách quê người không bạn không bè này.


em tuy mới qua đây vài tháng nhưng cũng bắt đầu có tí tẹo quen dần với cuộc sống bên này. Ngày em mới qua, anh chồng dắt đi mua váy cưới. Vì hồi ở Việt Nam nghe danh Vera wang từ lâu thế là phi thẳng đến David's Bridal khiêng ngay cái váy của vera về cho thoả niềm mong ước. Cũng chả phải do em quá ham hố gì nhưng thật sự là bên này kiếm được chỗ cho thuê váy cưới đỏ cả con mắt, người bên này họ rất quan trọng cái váy cưới của mình thế là hầu như ai cũng đi mua cả. Ai có thu nhập khá một chút thì chọn mua váy cưới của những thương hiệu tên tuổi, ai có thu nhập thấp hơn thì chọn mua váy cưới của những thương hiệu bình dân, tuy nói bình dân nhưng thực sự nếu bỏ công sức và thời gian để tìm kiếm thì cũng sẽ chẳng quá thua kém với những chiếc váy đình đám kia (rất đau lòng nhưng phải thừa nhận rằng tiền nào của nấy, không có chuyện một 9 một 10 được khi người ta bỏ cả 2,3 nghìn đô trong khi mình chỉ có 2,3 trăm đô.) Tuy nhiên, giờ đây việc mỗi cô dâu có quyền sở hữu một chiếc váy cưới của riêng mình trong ngày trọng đại nhất của đời mình không còn là điều gì đó quá xa vời nữa, chỉ với khoảng 200 đô, các chị đã có thể có cho mình một chiếc váy tuyệt đẹp cho ngày trọng đại nhất của đời mình rồi. Em thì hồi đó ham hố mua cái váy đắt tiền quá nên giờ mỗi khi ngồi nhìn lại nó, vì nó còn đẹp quá nên chỉ có đứt từng khúc ruột ra vì tiếc thôi. Bởi vì hồi đó chưa biết nhiều chứ bây giờ mới thấy, việc giữ một chiếc váy cưới kỷ niệm ngoài yếu tố đẹp ra còn phải phù hợp với tài chính của mình nữa. Nếu các chị nào sắp cưới và muốn có cho mình một chiếc váy cưới ngoại đẹp, sang trọng với giá cả bằng với việc thuê ở ngoài cửa hàng thì xin liên hệ với em nhé. Em vẫn nghĩ việc muốn có chiếc áo kỉ niệm cho riêng mình chẳng có gì là xấu cả, chỉ có điều đừng để giá cả của nó làm "tim mình thắt lại" mỗi khi nhìn vào mà thôi.