Chút Ít Kinh Nghiệm Của 1 Cô Dâu Mới Cưới Xin Chia Sẻ
Hi cả nhà
Em mới làm đám cưới ngày hôm qua , nói chung là mọi sự tốt đẹp Em thấy cũng có nhiều chị em chuẩn bị cưới , đang phân vân về nhiều khoản , nay em xin chia sẻ tí kinh nghiệm gọi là của người đã trải nghiệm cho các chị em nhé...
Em với zai nhà thì quen nhau từ hồi em lớp 8 zai lớp 12 , zai là em họ của 1 người bạn cùng trường cấp 2 , hồi ý em mê tít audition thế là chiều nào học thêm về cũng ra nét nhảy nhót ầm ỹ Hồi đó nào biết ai với ai tự dưng có đứa nhảy vào làm quen trên yahoo , lúc đầu e cũng kiêu lắm nhưng sau biết là em của bạn thì cũng nc ok ... Rồi quen , thích nhau đc vài tháng thì em chán , không thích zai nữa xong bảo chia tay ... Chia tay thì vẫn nói chuyện bạn bè bt , bẵng đi khoảng 3 năm k gặp thì có gặp lại . Lúc gặp lại vừa chào nhau rồi zai buông luôn câu " quay lại với anh nhé " ... Vâng thế là vèo cái yêu nhau thêm 3 năm . Bước sang 2014 thì đã là vợ chàng rồi
Zai nhà em thì là con độc , không chị không em , lại là cháu đích tôn của cả họ nên nói chung em cũng thấy mình áp lực tí xíu , bù lại thì bố chồng hiền , mẹ chồng tâm lý , nhà chồng thoải mái nên em cũng thấy yên tâm hơn , thời gian yêu nhau cũng lâu nên tính xấu tốt thì cũng hiểu hết rồi . Em hi vọng sau này cũng giống như bây giờ thôi
Nhà chồng em muốn đám cưới vào 2013 nhưng em cứ ham chơi lần lữa mãi thì đến cuối tháng 12 vừa rồi nhà chồng dục quá thêm vào zai nhà cũng dụ dỗ mãi nên là cũng cưới luôn
Khâu chuẩn bị thì thế này ạ ...
Ảnh cưới : Em thì cũng k nghiên cứu gì nhiều xem qua qua thì phi ra tiệm MỘC ở Xã Đàn , bao lần đi qua tiệm thấy canh mặc váy mê quá thế là rủ zai vào đấy . Vào thì nói chung là không gian ok , nhân viên nhiệt tình , em đc chị chủ kiêm make up tên CHi tư vấn . Em chọn gói cao nhất thì 21tr500k , giảm giá còn 15tr600k , 2 album ảnh , 1 ảnh meka điện phóng to , 7 ảnh nhỏ , 1 ảnh để bàn , áo dài , váy make up bla bla bla ....
Lúc đầu em cũng lo là chụp ảnh không đẹp , ai ngờ chụp về rồi thì ai cũng khen ảnh làm em sung sướng cuộc đời , không bõ 8 tiếng chụp choẹt liên tục . Cái ảnh meka điện phóng thì đẹp thôi rồi , bố mẹ chồng và mn ưng lắm ... nói chung là vụ ảnh cưới perfect .
Áo dài ăn hỏi + make cho cô dâu và mẹ + mẹ chồng : make đẹp , tự nhiên lắm ạ. áo dài cũng okie
Váy cưới + Make cho cô dâu và mẹ + mẹ chồng : make nhẹ nhàng , không dày váy thì em chọn cái đuôi cá đẹp mê ly mỗi tội khó di chuyển nhưng không sao , miễn đẹp là em vui rồi .
Phông rạp :
Phông rạp ăn hỏi nhà em làm bên Cưới hỏi trọn gói Hoàng Gia ở ĐẶNG TIẾN ĐÔNG , rạp nói chung là ok , phông đẹp , bàn ghế bt , giá trọn là 7tr !
Ngày cưới cũng làm lại 1 bộ y thế
Nhà trai thì đặt bên 23 Ngõ trạm , cũng cưới hỏi trọn gói , bao gồm phông rạp , lễ tráp ăn hỏi , xe đưa đoàn ăn hỏi , xe đưa dâu , xe đưa đoàn ăn cưới , tất tần tất có đủ cả : Phông rạp thì mẹ chồng em nói là 8tr5 cho riêng ngày cưới , ăn hỏi thì nhà trai không dựng rạp ... Xe đưa dâu 4tr5 cho 4 tiếng , 5 xe ăn hỏi thì 4tr , 9 tráp là 15tr , xe đưa đón ngày ăn hỏi 3tr5 2 xe , ngày cưới cũng thế , bàn ghế thuê 200k/bộ , ấm chén đĩa đi kèm. Phông rạp bên này làm đẹp lắm bàn ghế các thứ đẹp hơn bên HOÀNG GIA.
Thiếp cưới : 5k500/c nhà em in 230c , in ở chỗ bạn mẹ chồng em nên em cũng chưa rõ địa chỉ
Cỗ : Nhà hàng NHẬT HỒNG 271 TÔN ĐỨC THẮNG có nhiều menu đồ ăn cũng khá đa dạng phong phú , nhà em đặt 2tr500k/ mâm , tổng đặt 60 mâm ...
Mâm 2tr500k : 10 món + bia nước ngọt ( gọi thêm phát sinh thêm ) Cỗ thì nhìn chung mọi người khen ngon , được cái nhà em đặt cỗ vừa vặn , không thiếu , dư ra mỗi 1 mâm nhà mang về ăn tối
Hình thức : nhà hàng đẹp , không gian thoáng , có MC , ca nhạc , ảo thuật rồi cắt bánh rót r*** giới thiệu CD-CR , rồi 2 bên thông gia . âm nhạc thích hợp với buổi tiệc , không ồn ào , vừa nghe hát mọi người vẫn nói chuyện vô tư . Lại còn có 1 đoàn 10 em trai gái xinh xắn mặc lễ phục đứng chào khách lúc vào nữa. Nói chung là em thấy ok !
Chụp ảnh ăn hỏi + cưới : Gói em chọn được free 1 lần chụp ảnh sự kiện nên em chỉ thuê 1 anh chụp ảnh hôm ăn hỏi là 1tr thôi , còn ngày cưới thì bên áo cưới họ cho người qua
Comle : Zai nhà em may 1 bộ ở HỒNG NGỌC - TÔN ĐỨC THẮNG là 4tr900k , bố chồng thì ra may 10 mua 1 bộ 2tr
Áo dài : áo dài thì 2 mẹ nhà em đều đi thuê , kiểu dạng may theo số đo của mình xong mình được mặc đầu tiên ý ạ giá 1tr/bộ
Áo dài ăn hỏi + váy cưới cô dâu : Áo cưới lo
Giày : zai đc bạn tặng giày còn em thì tận dụng giày cũ
19.1 vừa rồi ăn hỏi và 9.2 hôm qua là đám cưới rồi ạ ... nói chung là tất cả mọi sự tốt đẹp làm em cảm thấy hạnh phúc lắm
Trên đây là 1 số kinh nghiệm của em sau vụ đám cưới vừa rồi , xin chia sẻ với các chị em chuẩn bị đám cưới , hi vọng tất cả chị em mình đều chọn được 1 nửa tuyệt vời nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1