Mình thấy hình các bộ album cưới ở VN đều na ná nhau, chả có phong cách riêng. Nếu chụp ở cùng 1 tiệm thì y như rằng cô dâu- chú rể sẽ có cùng 1 bộ ảnh tại cùng 1 địa điểm, cùng tư thế. Mình nghỉ ảnh cưới hỏi phải là bộ ảnh lãng mạn và tự nhiên nhất. Mình có thời gian ngồi đồng lên nét nên phát hiện ra 1 thợ chụp cực đẹp. Sự tinh tế của tay máy này quả thật mình phục sát đất. Sau đó mình có liên lạc với bạn này và hỏi thăm về việc bạn có chịu về VN chụp hình không hoặc tụi mình bên này bay qua bển chụp được không? Cô nàng này khá vui tính và cũng mê Việt Nam như điếu đổ nên sẳn sàng về đây chụp. Chi phí chỉ nhỉnh hơn một số tiệm hình nổi tiếng ở VN một chút xíu. Cái khó là phải đặt trước để nàng sắp xếp thôi. Mấy bạn tham khảo thử các bộ hình bạn ấy đã chụp nè: http://www.veronicacaycedo.com. Có cần chụp thì liên lạc mình nha