Tháng 8 này em cưới. Cũng như mọi chị em, em cũng thích được chụp ablum ảnh cưới để làm kỉ niệm. Nhưng hôm nay, sau khi lên cái checklist wedding. E quyết định chỉ chụp 3 ảnh 50x75 thôi. Cũng hơi buồn và tủi thân khi kô được bằng chị bằng em.


Nhưng thôi,đám cưới này là do 2 đứa em tự chuẩn bị hết. Nhà anh ấy thì bố mất sơm, còn mẹ. Còn nhà em thì cũng vậy. Hai đứa e, kô muốn mẹ phải lo lắng gì cả. Nên hai đứa chuẩn bị mọi thứ. Nhìn chồng em lo lắng cho ngày cưới, e cũng buồn lắm.


Em sẽ cố gắng chi tiêu cho vừa đủ cho đám cưới của mình. Các chị nào biết chỗ chụp ảnh cưới( mà chỉ chụp có 3 cái 50x75) thì cho em biết địa chỉ với ạ. E cung đang tìm cả địa chỉ đặt đồ lễ hỏi nữa. Nếu các chị biết thì nhắn giúp em nha.