Một người bạn của mình đặt tráp ăn hỏi và đang rất bức xúc vì chuyện này sau đây là câu chuyện của bạn ấy:


"Nhà tôi đặt tráp ăn hỏi trọn gói ở số nhà 17 Hàng Điếu – Hà Nội với giá tổng cộng là 4,2 triệu. Lễ ăn hỏi diễn ra bình thường. Nhưng chỉ một ngày sau (chính xác hơn là chỉ khoảng 18 tiếng sau), mẹ vợ tôi phát hiện ra là hoa quả đang bốc mùi thối trên bàn thờ gia tiên. Tìm hiểu ra thì mới biết là quả dưa hấu đã ủng hơn một nửa và mấy chùm nho thì mốc xanh mốc đỏ ở phía trong. Những quả phía ngoài vẫn bình thường. Đây không đơn thuần là sơ suất mà thực sự là một hành động lừa đảo vô đạo đức, vô lương tâm. Ngay lập tức, tôi và mẹ đến cho bọn lừa đảo 17 Hàng Điếu một trận bẽ mặt. Công an phường đến cũng phải nghe bản “Rap” của nhà tôi mà không dám nói gì vì sự thật rành rành, không thể chối cãi. Đối với tôi, đây là một vết ô không thế xóa hết, bất hạnh là ở chỗ nó xảy ra ngay trong ngày đầu tiên hai gia đình chính thức đặt quan hệ. Hi vọng các bạn tránh xa những DỊCH VỤ VÔ LIÊM SỈ kiểu này. Hãy tự mua hoa quả và trang trí tráp ăn hỏi nhà mình để đừng rơi vào tình cảnh ngậm ngùi như tôi. Thật không biết nói gì hơn nữa. Haizzz ... CHÚC MAY MẮN ! ! !"


Đọc mà cũng thấy bất bình thay cho bạn ấy và gia đình nhà gái :Crying::Crying::Crying:


Híc mình sắp đám cưới có lẽ phải bảo nhà trai cẩn thận thôi.