Nói đen thui cho mấy chị thông củm, thực ra là chỉ nâu nâu da trâu thui:Crying:. Mà da em bị cái lỳ, lúc trước cũng có wa Đông Âu tắm trắng ùi, 1,2tr 1 lần( mắc kinh:Sad:), cỡ 5 lần rùi,mà tình hình o khả quan là mấy, chỉ mịn màng chứ o trắng được.


Sau đó cũng đi tậu 1 chai Airstocking dzìa, tông trắng nhất. Lúc mua xịt thử thấy trắng thật, mà mua vìa đến nhà dở ra mới thấy chỗ xịt lúc nãy nó ngấn phấn hòa toàn, còn đen hơn chỗ khác nữa:Crying:


Bữa đi chụp hình cưới mặt thì trắng mà mình mảy đen thui, mặc áo cưới trắng o tự tin tí nào. Mấy e ở chỗ chụp an ủi PTS sẽ cứu em mà, nhưng bữa đãi tiệc thì sao:Crying::Crying::Crying:.Mấy em đó nói bữa đó sẽ đánh phấn phủ kim tuyến, nhưng phấn này đâu có giữ được lâu vì dạng bột mà phải không các chị, em có 1 bữa rước dâu rùi đãi tiệc dưới Vũng tàu lận, makup trên này:Crying:, xuống dưới chỉ dặm vá đc cái mẹt thui:Crying:


Tình hình là em hết cách ùi, mấy chị có ai có kinh nghiệm giúp em 1 chân, ý lộn 1 tay với. tặng hoa mấy chị nè:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: