Mình là nam sinh viên mới ra trường , nghề nghiệp chưa ổn định, vẫn đang kiếm việc làm. Nhà cửa thì có rồi (ở HN), bố mẹ ở quê. Hôm tết về thấy ông nội ốm, ngày càng yếu hơn.


Bố mẹ có ý định tầm tháng 2 âm lịch tổ chức cưới trước khi ông có bề gì.


Bọn mình yêu nhau tầm 1 năm rồi, em ấy là bạn của em gái. Nhà em cũng gần nhà mình. Nếu tổ chức thì có lẽ nhà em cũng đồng ý thôi nhưng vẫn thấy gấp quá.


Cưới xong thì nhà vẫn chu cấp cho đến khi công việc ổn định.


Mình muốn có công việc ổn định, tự chủ về tài chính hơn. Chắc cũng tầm cuối năm nay bọn mình tổ chức.


Mình muốn xin ý kiến về việc này, có lẽ có bạn, anh chị cũng từng gặp trường hợp này và xử lý ra sao ? Đợi qua đông chí hay năm sau, hay là cứ cưới xong rồi tính ....