Người đầu tiên cầm tay cô ấy. Người đầu tiên yêu thương cô ấy. Người để lại trong cô ấy những kỷ niệm tuyệt vời. Người cô ấy muốn chăm sóc suốt đời. Người sẽ khiến cô ấy rơi nước mắt khi rời xa.



Đó là Cha – người đàn ông đầu tiên của Vợ.




Trong mắt cha, con gái là một thiên thần bé bỏng luôn cần được yêu thương.


Trong mắt con gái, cha là một siêu anh hùng luôn bảo vệ con gái khi cần.





Ngày quan trọng của con gái, cha là người hạnh phúc nhất nhưng cũng là người mang nhiều tâm trạng nhất.





Đó là sự ngạc nhiên của cha khi thấy con gái thật xinh đẹp trong bộ váy cưới, là sự hồi hộp và lo âu khi nắm tay con bước đến giáo đường, là sự xúc động khi cùng con nhảy điệu nhảy của riêng cha và con gái.





Cha vừa ghen tị, vừa thầm mong người đàn ông sau cha sẽ xem con gái như thiên thần và cũng trở thành người hùng của con gái.









"Vì con, cha sẽ tập yêu thương luôn cả người đó".





"Cha là người đầu tiên yêu vợ con


Cô ấy luôn có một vị trí đặc biệt trong tim cha


Ngay từ những hơi thở đầu tiên


Và nụ cười đầu tiên".





"Cha đã cảm nhận được tình yêu lớn lao dành cho cô ấy


Cha đã cầu nguyện rằng một ngày cô ấy sẽ tìm thấy con".









“Nhưng thật khó để nhìn con gái cha rời xa”



(Nguồn: sivianphotography)