Về nhà thấy chồng quanh quẩn xó bếp, tôi ngao ngán nghĩ đến đêm cuồng nhiệt bên sếp trẻ
Chẳng biết sao mà giờ tôi cứ nhìn thấy chồng là lại ngao ngán mọi người ạ. Có phải khi đã lấy nhau được một thời gian, dần dần sẽ không còn cảm xúc?
Trước đây chồng tôi cũng đi làm kiếm tiền, thậm chí còn kiếm được nhiều tiền là đằng khác. Nhưng rồi 2 năm trước, anh bị bạn chơi xỏ, mất một lúc 4 tỷ bạc mọi người ạ.
Nhà tôi chả còn tiền, phải bán nhà bán xe đi để trả nợ cho chồng. Đến giờ vẫn đang còn một khoản chưa trả xong đây. Còn chồng tôi sau vụ đó thì thay đổi tâm tính. Anh cứ lừ đừ ít nói, nhiều bữa tôi còn thấy đứng trên ban công ấy.
Tôi nói thì chồng còn thở dài bất lực:
“Anh sống làm khổ vợ con thế này, thà chết quách đi cho rồi”.
Sợ chồng nghĩ quẩn, tôi đưa anh đến viện khám thì biết chồng tôi bị trầm cảm. Đàn ông mà cũng bị trầm cảm, đúng là hiếm có mọi người nhỉ. Có lẽ do chồng tôi thiếu ý chí, không có động lực cố gắng nên mới như thế.
Phát hiện bệnh, chồng tôi ở nhà chăm sóc con cái và nội trợ. Lúc đầu tôi thấy anh khá lên nên cũng vui. Vả lại chồng tôi cũng thích việc nội trợ. Anh thường bảo:
“Bây giờ anh thấy nội trợ cũng có cái hay. Ở nhà chăm con, vui vẻ với con cái, đúng là chả có gì vui bằng”.
Tôi chẳng biết chồng mình có vui thật không, nhưng tôi thấy không ổn một chút nào. Đàn ông đàn ang, anh nói như thế mà không biết xấu hổ. Nhiều lần tôi xin cho chồng làm việc ở công ty mình, thế mà anh cứ chối đây đẩy. Còn bảo chưa sẵn sàng để quay lại.
Đấy chuyện nhà thì như thế, đi làm lại gặp vấn đề này. Công ty tôi mới đổi giám đốc điều hành. Đối với tôi hay bộ phận mà tôi đang phụ trách thì đây là một làn gió mới. Anh ấy rất mạnh mẽ và có sức hút trong công việc lẫn cuộc sống.
Anh em hay đi tiếp khách với nhau, có hôm ngồi nói chuyện, tôi mới trút hết nỗi lòng kể với anh chuyện nhà mình. Nào ngờ anh ôm chầm lấy tôi rồi thì thầm:
“Em có muốn cho anh một cơ hội không”.
Tôi không thể từ chối một người nam tính và đầy sức hút nên đã ngã vào lòng anh đêm đó. Nhưng sau sự cố ấy, tôi dặn lòng sẽ không bao giờ tái phạm. Có điều tối nay, thấy anh nhắn tin rủ đi du lịch, tôi lại chạnh lòng.
Trong lúc tôi viết những dòng tâm sự này, chồng tôi vẫn đang mặc tạp dề nấu cơm và chuẩn bị tắm cho con. Tôi thấy chán chồng trong hình ảnh đó lắm rồi. Tôi muốn bỏ chồng, muốn cho mình một cơ hội khác. Nhưng nếu tôi làm chuyện đó, liệu con tôi có thông cảm cho mẹ không? Liệu người ta có nghĩ, tôi là một người phụ nữ lăng loàn không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1