Vợ chồng em đã kết hôn được 5 năm và con đang học mẫu giáo. Năm ngoái, cả 2 còn đang dự tính có thêm “tập 2” bởi kinh tế cũng ổn định và cuộc sống bắt đầu khá hơn.
Thế nhưng Covid đã phá tan tất cả. Mặc dù hai vợ chồng không mất việc song thu nhập giảm đi quá nửa. Vợ chồng em hiểu và phải chia sẻ khó khăn cho công ty bởi ngành khách sạn dịch vụ gần như đóng băng trong suốt năm qua.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Chẳng còn cách nào, em đành phải thắt chặt chi tiêu. Những năm trước làm ăn được, vợ chồng em vẫn có quỹ riêng để biếu quà Tết hai bên nội ngoại. Nhưng năm nay thì… tiền làm còn chẳng đủ ăn nữa là để dành lo Tết. Những tháng cuối năm, vợ chồng em cứ phải chạy đôn chạy đáo nhận làm ca đêm để kiếm thêm chút đỉnh.
Cuối tháng rồi, chồng cầm về cả thảy 28 triệu tiền lương với thưởng Tết mà em chẳng biết tính toán sao cho hợp lý. Nhà nội thì không nói làm gì vì năm nào em cũng đưa cho mẹ chồng 10 triệu sắm Tết, do 2 vợ chồng ăn Tết ở đó là chính. Còn nhà ngoại như năm ngoái, em biếu ông bà 7 triệu. Nhưng năm nay khó khăn như vậy, em chỉ dám đề xuất với chồng biếu 5 triệu gọi là. Còn lại 13 triệu thì vợ chồng tính toán xem mua sắm quần áo với quà cáp rồi phong bì mừng tuổi con cháu nữa.
Chồng nghe xong giãy nảy lên trách vợ:
‘Sao chi ly với bố mẹ thế em. Tết nhất đã chẳng có gì biếu ông bà thì phải đưa tiền cho đầy đặn chứ’.
Nói rồi chồng rút luôn 10 triệu trong cọc lương ra bảo biếu ông bà ngoại. Nghe chồng nói vậy mà em thấy vui quá vì anh biết nghĩ cho bố mẹ vợ.
Chồng em khác hẳn những người đàn ông gia trưởng ngoài kia, thi thoảng biết vợ vẫn gửi tiền biếu bố mẹ đẻ, anh đều bảo em gửi thêm chứ không hề tính toán thiệt hơn. Thấy chồng quan tâm đến nhà ngoại như thế bản thân em cũng phải sống chu toàn với nhà anh. Bố mẹ chồng lần nào nhận được quà cũng gọi điện lên kể với con trai khiến anh hãnh diện về vợ vô cùng.
Thế mới nói, muốn 1 gia đình hạnh phúc cứ nhìn cách cư xử của chồng trước tiên.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1